Tình hình là em mới đi cắt mắt ở Kangnam về ạ, em chia sẻ bài này kèm hình ảnh thay đổi từng ngày để chị em mình ai có quan tâm hoặc có ý định đi cắt thì tham khảo nha.
Em ấp ủ ý định đi cắt gần 2 năm mới dám can đảm đi, mắt em thuộc dạng mí lót nghĩa là có mí nhưng không đều, có hôm mí rõ to, có hôm chẳng thấy mí đâu, lúc còn trẻ thì mí mắt chứ bị sụp xuống nhìn cũng có duyên lắm nhưng giờ ngoài 30 mí mặt sụp xuống mỗi lần cười mắt nhìn dữ và ác lắm nên em quyết định đi. Sau khi tìm hiểu kỹ em chọn Kangnam, đến nơi thấy rất hoành tráng và đông nghẹt người (chắc do em đi cuối tuần), đến bàn tư vấn trình bày mong muốn và được tư vấn cắt mí eyelid, bạn tư vấn có kêu do mắt em hơi sâu nên làm thêm dịch vụ lấy mỡ đùi bơm lên mắt cho nó đầy lên nhưng em nghe khiếp quá nên quyết định chỉ cắt thôi, giá 9tr, nhân dịp 20/10 giảm 20% còn 7,2tr.
Sau khi tư vấn xong đóng tiền rồi ký hồ sơ xong em được dẫn lên phòng chờ, lên đó ký vài tờ giấy đồng ý này nọ xong chụp hình cận mặt trước khi làm, chụp hình xong họ dẫn vào phòng mặc them 1 cái áo màu xanh để vào phòng phẫu thuật, trước khi phẫu thuật nằm xuống cho họ xin tí máu để xét nghiệm. Rút máu xong em vào phòng mổ, 1 phòng có 3 bàn, leo lên nằm đo huyết áp rồi đợi tầm 10p xong họ lau mặt bằng dung dịch sát trùng, lai xong lại nằm chờ tầm 10p nữa thì anh bác sĩ đến ( bsi ở đây trẻ lắm, k thấy ai già cả), anh ấy đến lấy viết vẽ vẽ lên mắt tầm 1-2p xong chích thuốc tê, eo ơi, làm xong em khẳng định cả quá trình làm đau nhất khúc chích thuốc tê đấy ạ, chíc xong bắt đầu có lẽ là rạch theo đường vẽ rồi em nghe mùi khét khét, đó là mùi đốt laser, chắc là đốt da thừa mỡ thừa, lúc đốt họ nhấn nhấn vào mắt, k đau nhưng hơi khó chịu 1 chút, 1 bên mắt làm tầm 10p, đến con mắt thứ 2 do thuốc tê tan dần nên khúc cuối cùng may mấy mũi cuối em thấy đau, cảm giác được may đến đâu nghe sực sực đến đó, đau chảy nước mắt nhưng cố gắng vẫn chịu được, k đến nổi quá sức. Làm xong thì ngồi dậy vẫn tự đi bình thường qua phòng kế bên nằm chườm đá tầm 10p xong phát thuốc rồi ra ngoài trước khi xuống thang máy về hok dán miếng băng keo dính chỗ may lại, về đến nhà tháo ra (k đau gì cả).
Làm xong thì k hề thấy đau chỗ cắt may chỉ cảm giác mắt cay cay như là buồn ngủ với mí mắt nặng nặng, cho nên đi thì nên đi 2 người để có người chở về ạ. Có lẽ do cơ địa nên mắt em bị sưng và bầm nhiều nhưng họ cho kháng sinh và thuốc ngậm tan máu bầm. Trình bày xong rồi thì em up ảnh từng giai đoạn đây ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1