Thật không thể tin nổi luôn đấy các mẹ ơi, chỉ làm theo cách nàng mà da em dù đã gần 40 mà vẫn căng mịn không 1 nếp nhăn nào cả. Cực kỳ đơn giản luôn!



webtretho


(Ảnh minh họa)




Các mẹ có sợ già, sợ lão hóa này nọ không chứ em là trùm sợ luôn á, em sợ còn hơn sợ ma nữa kìa. Mà quả thực từ lúc sinh thằng cu thứ 2 xong, bao nhiêu tự tin thời con gái trôi sông trôi bể cả các mẹ ạ. Hồi xưa em cũng không đẹp xuất sắc gì đâu mà được cái là da mịn màng với nổi tiếng là trẻ á. Hồi 27 tuổi đi làm mà mấy bé 22 tuổi còn tưởng bằng tuổi nữa kia (này em nói thiệt không phải xạo đâu, nhiều người cũng kiểu nhỏ con trẻ lâu giống em mà mấy diễn viên như Jang Nara, Song Hye Kyo cũng vậy nè). Ấy vậy mà hồi sinh cu Bin là bé thứ 2 cách đây 2 năm da em xuống sắc thấy rõ. Da lúc mang bầu là bị nám, mụn rồi tự nhiên thấy nó cứ nhão ra. Hồi có bầu tròn lên xong kiểu già rồi sinh xong nó không đàn hồi nữa hay sao á nên cứ vậy chảy ra nhão nhẹt à. Mà em còn thấy nếp nhăn ở đuôi mắt, kiểu chớm thấy thôi nhưng sợ lắm.



Các mẹ nhà mình biết không mình bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là nếp nhăn ở đuôi mắt như thế nào. Chị em mình không biết hoặc không quan tâm chứ cánh đàn ông biết hết cả đấy. Chồng em còn biết điều này mà, chẳng vậy lúc em làm thành công cách này ổng còn hí hửng nói dạo này xã trẻ đẹp ra nhỉ, có trốn đi căng da không, sao nếp nhăn đuôi mắt bay ráo trọi. Ổng còn ghẹo dạo này ổng cưng em dữ quá nên trẻ ra chục tuổi, ổng đâu có biết cả năm trời nay em dưỡng da cỡ nào đâu chứ. Mà quả thực giận thì giận nghe khen là khoái tới trời luôn á, vầy thì chồng mình chạy đi đâu cho thoát cơ chứ. hahaha



Nói lan man vậy thôi chứ em đi vào chuyện chính là chia sẻ cách căng da tại nhà cho các chị em mình. Từ lúc thấy nếp nhăn đuôi mắt với da chùng em lo đi kiếm cách "cấp cứu". Mà cu Bin được 1 năm vẫn sữa mẹ đều đều em không dám thuốc thang, mỹ phẩm gì sợ ảnh hưởng đến con. Da em cũng thuộc tuýp da nhạy cảm nên không dám bôi trét tùm lum tùm la. Quan trọng hơn cả là nhà 2 đứa con không dám mạnh tay chi tiêu nhiều, để tiền bỉm sữa, tiền học cho con chứ đâu ra chi phí mà đi spa đắt đỏ, căng da tiêm này nọ. Nói chung là dòng đời đưa đẩy, em học được của chị đồng nghiệp cách này, da đẹp mướt mát như gái 20 luôn nhé các mẹ. Em chỉ liền đây không nói dài nói dai nữa nhé:



Nguyên liệu:


- 1 kg táo (táo tươi sạch nhé các mẹ, nhớ mua chỗ uy tín, tầm trên dưới 100k, bôi lên da mướt mát mà an toàn, xài lâu bền cả tháng luôn í nên không sợ đắt đâu)


- Nước đun sôi để nguôi.


Các mẹ nhớ chuẩn bị hũ thủy tinh vừa phải nhé, sạch sẽ để đựng "nước thần căng da" đó mà.



webtretho


Cách làm:



- Rửa sạch táo, sau đó dùng dao cắt thành những lát mỏng và chần nhanh với nước đun sôi. Sau khi làm xong công đoạn này, các mẹ để ráo nước.


- Đem toàn bộ táo đã sơ chế bỏ vào hũ, sau đó đổ nước đã đun sôi để nguội ngập táo khoảng 1cm.- Tiếp theo các chị em chỉ cần đậy hũ kín trong khoảng 1 tháng.



Rồi đây là cách sử dụng đây ạ:



Sau khi dấm táo đã ngâm được 1 tháng, các chị em nhà mình chỉ cần lấy nước dấm táo trộn với nước cam và nước khoáng. Thoa hỗn hợp đó lên mặt, để hỗn hợp khô tự nhiên trên da khoảng 30 phút. Cuối cùng, rửa mặt với nước sạch và cảm nhận được sự khác biệt. Cách này làm buổi sáng tối, ngày 2 lần là da mướt mịn luôn á.



Theo cá nhân em đã trải nghiệm thì chỉ cần sau 1 tháng là da mướt lên rồi, còn dùng liên tục kiên trì thì da cứ trẻ hoài hoài, ẩm mượt mà không bị già luôn đấy. Nói chung làm xong rồi ghiền luôn á.



Mà giấm táo này tốt lắm nhé không chỉ căng da, dưỡng ẩm đâu mà còn giúp se khít lỗ chân lông, trị mụn, giảm nhờn, làm trắng da. Đặc biệt hơn là hũ "nước thần" trên còn có thể tẩy nốt ruồi, tẩy trắng răng và trị gàu, giảm rụng tóc nữa đấy nhé. Em kiểm chứng vụ tóc tai luôn rồi nên các mẹ cứ yên tâm. Nói chung là có mấy ngàn mỗi ngày mà hiệu quả cực nhanh nên đừng ngại gì mà không thử các mẹ ạ. Ai làm xong nhớ vào comment cho em biết nè.




Video liên quan



Mặt nạ chống lão hóa và dưỡng trắng da tự nhiên tại nhà



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/P4igr3AzDt-480x360.jpg