webtretho


Thời tiết bắt đầu lạnh rùi có chị em nào da khô nứt nẻ ko ah?


Chả là hum nay rảnh rỗi em viết bài chia sẻ với chị em bí kíp mà em đã thoát ra được kiếp da khô, nứt nẻ đau đớn toàn thân sau 26 năm cuộc đời dư thế nào


Các mom da khô nứt nẻ chắc cùng bị 1 tình trạng giống em da khô gây ra hiện tượng ngứa rất khó chịu. Mới chỉ chớm thu thời tiết hơi se lạnh thì 2 cái củ trỏ đã bị mốc meo. Da tay thì bắt đầu nhăn nheo. Mặt bắt đầu có hiện tượng da chết nh dẫn đến mốc da mặt. Chân thì cũng bắt đầu bong tróc da, ko tự tin ra đường nếu như ko mặc cái quần tất và hay nhất là mỗi lúc cởi cái quần đen bó sát chân thì quần đen cũng lấm tấm màu trắng trắng của da chết. .... Và còn nhiều biểu hiện nữa nhg với em dã man nhất là mỗi lần em cúi xuống thì trời ơi cái lưng của em như muốn tách ra làm đôi, đau đớn kinh khủng luôn ấy khác ji rắn lột da đâu. Tháng 10 hàng năm là em đã phải ngồi ngâm cứu xem dùng kem dưỡng ji cho mặt, loại nào cho body, sữa tắm loại nào, kem dưỡng da tay nào tốt, gót chân khô nứt thì dùng loại nào,.....Thề là cứ sang thu thôi là điên đầu vì 1 là quá mất time nghiên cứu, 2 là quá tốn tiền mua đồ dưỡng, 3 là quá mất time chăm sóc da


Và cuộc đời em đã bắt đầu sang trang mới khi được bạn em chỉ cho cách cực kỳ đơn giản là sử dụng “MUỐI” cho toàn cơ thể. 1 kg muối = 5k = 2 tháng sử dụng. Giá quá rẻ, quá hời (Muỗi). Lúc đầu em cứ nghĩ là phải sử dụng từ sớm trước khi da có hiện tượng khô nhg kệ em cứ thử sử dụng. Sau khoảng 1 tuần tắm, rửa mặt với muối e và vẫn bôi mấy loại kem đã mua từ trước em thấy da mình cái thiện hơn hẳn so với chỉ dung mấy loại kem không. Và em cắt dần các loại dưỡng da vì “LƯỜI” nhg vẫn duy trì với “MUỐI” thì thấy da vẫn ổn. Chứng tỏ là da đã ko còn phải phụ thuộc quá nhiều vào mấy loại hóa chất kia.


Đến kết lại cuối cùng em chỉ còn sử dụng:


- MUỐI (dung từ đầu tới chân, tắm, gội, rửa mặt ko cần tráng lại bằng nước lã). Quên mất 1 công dụng của muối nữa là giúp kích thích mọc tóc. Thề là siêu tiết kiệm luôn.


- DA MẶT:


+ Nước hoa hồng 5Ago (nhờ con bạn mua hộ đợt giảm giá)


+ Sữa dưỡng 5Ago (dư trên nên chi phí cực rẻ)


- BODY:


+ Sữa tắm (loại nào cũng được, trước thì kén chọn vô cùng, hè 1 loại, đông phải dung muối khoáng tắm)


+ Kem dưỡng thể Vaseline (cả mùa may ra hết 1 lọ, trước thì phải 2-3 lọ mà da vẫn mốc tùm lum, đau đớn kinh khủng)


- SÁP VASELINE của Bệnh viện da liễu Hà Nội (lọ này em biết đến trước đó khi mà mặt đã tan nát do không để ý là da bên ngoài sau khi bôi kem vẫn bt nhg bên trong quá khô. Sau đó em đã vô cùng chịu khó xông mặt, đắp mặt, bôi chat đủ trò nhg ko ăn thua thì được bạn giới thiệu. Chỉ sau 1 tuần bôi em này thì da em đã cải thiện rõ rệt luôn ấy. Em này vô cùng an toàn nên cứ chỗ nào khô khô là em bôi tuốt. Tay, chân, mặt , môi,… cứ khô là bôi). Trước trong túi em đi làm phải có vài hộp kem dưỡng, son dưỡng này nọ. Nhg h chỉ cần 1 mình em nó thui. Mà giá em này thì ôi thôi quá rẻ luôn. Hiện nay em sắp sinh nên cũng xí xớn muốn kiếm ít tiền trong time nghỉ sinh. Giá em bán hiện tại là 20k/ lọ.


- Nếu có bảo dung them ji ko thì chắc là DẦU DỪA. Em đang bầu nên tạm gác cái kem dưỡng thể lại và dưỡng bằng dầu dừa (tự làm vì thấy kêu hang trộn nhiều quá)


Chỉ đơn giản thế thui. Đến hiện tại da em vẫn rất chi là ổn . Mọi người cứ thử làm theo cách của em xem. Đảm bảo tiết kiệm được ối tiền đút lợn đó