Bỏ ý định phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp đi, chỉ cần thay đổi 1 điều này là Thùy Chi, Minh Hằng, Hariwon,.. cũng đẹp xuất sắc rồi
Ngày nay, việc phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ đã là “chuyện thường ngày”, tuy không phải là việc làm xấu. Nhưng thay vì chi rất rất nhiều tiền để làm đẹp nhờ chỉnh sửa thì tại sao bạn không thử làm 1 điều duy nhất để vịt hóa thiên nga là “giảm cân”?
Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ đã buộc phải lên tiếng cảnh báo phụ nữ tránh các loại phẫu thuật thẩm mỹ nguy hiểm bao gồm nâng ngực, sửa mũi, kéo chân,...Vả lại, mình thấy có rất nhiều cô nàng xinh đẹp bước thành “tiên nữ” chỉ nhờ giảm cân đấy. Không tin thì ngắm lại những cô gái này đi nhe:
1. Thùy Chi
Nếu như cách đây vài năm, Thùy Chi mũm mĩm và có thân hình đầy đặn dễ gây thiện cảm thì hiện tại cô có nhan sắc nổi bật hơn nhờ giảm cân.
Thùy Chi ngày càng xinh đẹp, khả ái. Hình ảnh mới của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi
2. Văn Mai Phương
Cũng là một nghệ sĩ giảm cân thành công, Hương chia sẻ là cô tập gym và có chế độ dinh dưỡng đặc biệt để có dáng vóc thon gọn.
Sự thay đổi ngoại hình của Văn Mai Hương khiến nhiều người nghĩ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nữ ca sĩ cho biết đó chỉ là kết quả của việc giảm cân.
3. Minh Hằng
Minh Hằng cũng từng có một thời mập ú nhưng nhờ tập luyện và thực hiện nguyên tắc không ăn đồ béo, nước có ga sau 7 giờ tối, Minh Hằng giờ đây có được vóc dáng "vạn người mê".
4. Thái Trinh
Thái Trinh giảm được tổng công 12 kg so với thời thi The Voice. Bí quyết của cô là ăn rau xanh và uống 5 chai nước suối mỗi ngày kết hợp cùng tập luyện để cơ thể được khoẻ mạnh hơn. Mỗi ngày cô nhảy dây 1000 cái vào buổi sáng, chiều chạy liên tục 45 phút, tối tập yoga.
5. Hariwon
Nói 1 cách thẳng thắn thì hồi xưa, khi cô còn là bạn gái của Tiến Đạt, cô còn quá tròn, gu thẩm mỹ kém, lúc nào cũng xuất hiện với trang phục quê mùa. Sau đó, giảm cân cái là đẹp xuất sắc. Các mẹ nhìn người ta đi, chỉ có giảm cân mới làm con người ta đẹp, chỉ có ốm mới đẹp, phải thật sự ốm là đẹp.
Nhìn họ đi các mẹ, chẳng cần dao kéo chỗ nào cả, tự nhiên “giảm cân là đẹp”. Sao còn không lấy động lực để đẹp hơn đi nào. Dao kéo không xấu nhưng hạn chế được cái nào hay cái đó. Phẫu thuật thẩm mỹ vừa tốn tiền vừa đau, làm cách này đẹp lên dễ nhận ra nhất mà lại ít tốn kém nhất. Một công đôi ba việc.
Câu thần chú để đẹp mà tớ vẫn hay tự nhắc nhở mình “MUỐN ĐẸP NHẤT ĐỊNH PHẢI GẦY, GẦY RỒI MẶC GIẺ RÁCH CŨNG ĐẸP”.
Nhưng nhớ giảm cân cũng phải chăm sóc da nha mấy bồ. :*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thùy Chi thì bây giờ biết làm đẹp nhưng nhìn già, xấu, đơ đơ ko bằng ngày xưa
Bà Hari thì giảm...
Mình thấy giảm cân cũng đâu có khó miễn là có quyết tâm. Hồi mình mới sinh xong...