Bị chồng xài xể vì sinh xong rạn da, em đã quyết tâm lột xác
Có ai khổ như phụ nữ chúng mình ko hả các chị, yêu thương, lấy về, sinh con cho rồi tới lúc xồ xề cả người thì bị chê bai đủ thứ. Ai đâu xa, lão chồng nhà em đây ạ, từ ngày sinh đứa đầu lòng xong em bận tối mắt tối mũi, không có thời gian mà chăm lo bản thân, ổng thì đi làm công trình, không ở nhà thường xuyên, 1 tay em quán xuyến. Thế mà không biết sao dạo này đổi tính đổi nết, cứ chê em sao ko giảm cân đi, người j vừa mập, da thì rạn nhìn khiếp chết được, cứ nghe mấy câu đấy lại nổi điên, rồi 2 vc cãi nhau suốt. Nhưng lão nói thì ko phải ko có lí, vì chẳng qua em ko có thời gian trau chuốt lại thôi, chứ trước khi có bé em cũng ko phải dạng xuề xòa gì. Thế là quyết tâm thay đổi, tìm lại bản thân.
Sinh em bé xong da em rạn nhiều lắm,bị bụng và đùi, chắc do cơ địa, chứ bạn em thì thấy sinh bé xong da vẫn bình thường. Hồi đầu em có dùng bio oil nhưng không thấy 1 chút xíu nào cải thiện, chỉ đc cái da mềm hơn, ơn trời em được mách cách làm rượu nghệ gừng để trị rạn da hay lắm ạ.
Em dùng 1 kg gừng, 1 kg nghệ, rửa sạch, để nguyên vỏ, xay hoặc giã nhỏ rồi ngâm với 5 lít rượu ngon trong bình sứ hoặc bình thủy tinh và để nơi thoáng mát, nếu chôn được dưới đất càng tốt nhé.
Dùng 1 tháng da em cũng cải thiện được 60%, lúc đi tắm thì mang theo rượu nghệ, tắm sạch rồi lau khô người, lấy rượu nghệ ra tay
và xoa lên vùng rạn theo chiều ngc lại chiều chảy của da, xoa nhanh tay 1 chút, khô lại đổ tiếp ra xoa, em thường lấy thêm 2-3 lần, xong để vậy cho khô cần rửa lại. Cứ như vậy dùng 1 tháng rưỡi thì thấy mờ đi đc 60%. Đồ thiên nhiên nên các chị cần kiên trì nhé.
Kết hợp song song với rượu gừng nghệ thì em bôi kem trị rạn Clarin, vừa dưỡng ẩm vừa làm mờ vết rạn, cuối tuần thì massage tại nhà với dầu dưỡng Sabai Arom, nói chung giờ thì em tạm hài lòng với vùng da của mình rồi.
Còn về cân nặng nặng thì đang trong quá trình tập luyện, ăn uống vẫn bình thường, không thể kiêng được ạ, ^^, nhưng mà em hạn chế ăn khuya, ăn nhiều rau xanh và uống nước chanh, bưởi, hi vọng sẽ lấy lại vòng eo thon thả sớm. Lão chồng giờ cũng bớt chê bai rồi, mặc dù vẫn còn chê mập, nhưng mà cứ kiên trì thì sớm muộn cũng phải hối hận vì dám chê em.
Các chị có kinh nghiệm chữa rạn da và lột xác ngoại hình thì cùng chia sẻ với nhau nhé, hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1