Chào các mẹ, tuần trước em được sự giới thiệu, đi xem cô (cô xưng là Quỳnh Hoa Công chua)ở TX Nam.
Khi đến chuẩn bị hoa quả và 1 ít tiền lẻ. Sau khi cô mời gọi 1 lúc thì quay sang em bảo sao lại có vong trẻ con đi theo, cô có nạo hút thai không?
Em khai là có, vậy là cô lớn tiếng quát tháo ầm ỹ, và nói rằng là con trai đấy sao bỏ đi, có đúng không? nó có bị lưu đâu mà bỏ. em nói em có biết đâu, đã có 2 cháu còn nhỏ, bị nhỡ nên phải bỏ.
Sau đó, cô mang ra sổ sách chỉ lung tung một vài chỗ có ghi tuổi bố, tuổi mẹ toàn thấy chữ "Chết" thế là cô kết luận phạm tội nặng. Em lo quá, không còn nghĩ được gì. Cô phán, sao lại để nó lơn thế rồi vẫn bỏ, xong rồi hỏi được mấy tuần, em bảo 5 tuần. Cô bảo nó đã thành người rồi, chúng mày là quân giết người (thực tế thì bị chậm 1 tuần nên bỏ luôn). Em cũng thấy ân hận lắm
Rồi cô hỏi con trai tuổi gì, em chưa trả lời thì cô nói nó sinh trước rằm đúng không? em nói không ạ, cháu sinh ngày 19 AL, vậy là cô quát thế là trước chứ còn gì nữa, rồi tra sổ: đây này, đứa tử tế thì bỏ, đưa xấu thì giữ lại cho xem chữ chết, ly biệt (lúc này thì em cảm thấy rất tức giận, cô dám trù thế nhỉ)
Rồi xem tuổi con gái thì bảo nó giống bố hơn con trai (thực tế thì cả 2 đều giống bố, em chỉ như đẻ thuê, còn trai thì đương nhiên giống hơn). Sau đó, cô hỏi sao lại chuyển phòng, em hỏi chuyển phòng gì, cô nói chuyển phòng làm việc, có ai ép gì đâu mà chuyển (thực tế thì cty em chuyển địa chỉ) rồi cô phán tiếp: chuyển đến VP nền cũ đúng không? em nói mới tinh ạ, họ vừa xây xong (trước là đất ruộng) cô nói thế thì đúng rồi còn gì, trươc có nền cũ. (Lúc này em vẫn còn bàng hoàng)
Rồi cô phán tiếp, nhà đang ở là nhà thứ 2 (cái này đúng, sao lại chuyển đến nhà cũ, sửa nhiều thế (thực tế thì em mua nhà chung cư mới xây), em cãi là em ở đầu tiên (mà em có sửa gì đâu, chỉ mang đồ vào là ở). cô nói thế là nhà cũ rồi còn gì, vì họ xây chứ mày đâu có xây (híc, bó tay), rồi mô tả cách không phải mặt phố (chung cư thì phía trước là đường, ban công nhà em nhìn ra đường, em lại cãi cô nói thì cách đường đến 10 m còn gì (híc, em lại k cãi được)
Rồi em xin số ĐT, cô đọc rồi nói tao số cuối chẵn, số cuối của mày lẻ đúng không? (số cuoi của em là số 4 thì là lẻ sao). Em lo nhất là phần con cái, và lại còn nói có vong trẻ con đi theo đòi bắt thằng anh thì em vẫn choáng, nước mắt dàn dụa chỉ xin cô có cách nào, cô nói phải từ từ xem có làm được không, còn không thì tránh được từ 5 đến 7 tuổi thì không tránh được 7 đến 11 tuổi, tránh được 7 đến 11 tuổi thì không tránh được 18 đến 25 tuồi. Rồi cô lại tung 2 đồng tiền, và nói nếu khong phải 1 sấp 1 ngửa thì chịu. Nhưng tung tiền thì đúng là 1 sấp 1 ngửa. Cô bắt đầu hạ giọng. Vậy là còn may, chuẩn bị làm giải oan, thằng con trai 4 lễ, con gáo 3 lễ, và 1 lễ làm lộc cho chồng mày, tổng là 8 lễ, mỗi lễ 2,4triệu tổng là 17,6tr, mày xem đây này, giá chung hết. Rồi cô giở 1 danh sách dài ngoằng toàn mấy chục triệu làm lễ. Em vẫn choáng, đồng ý, rồi cô hẹn ngày giờ... Và đóng tiền trước. Em nói không mang nhiều, vậy thì có bao nhiêu dóng bấy nhiêu. Cuối cùng Em đóng 1 triệu.
Rồi cô cởi mở hơn, kể từng làm cho ai, quen biết từ cấp cao cấp thấp, mang số điện thoại đủ cả bộ chính trị. trúng chứng khoán cho mỗi đứa mấy tỷ mua biệt thự...
Rồi em về, nhưng vừa ngẫm vừa bán tín bán nghi, trong lòng không thoải mái vì nhiều sự kiện cô cứ mắng át đi, không chính xác cho nên hom nay em vẫn trì hoãn chưa đi giải oan. Tinh thần bất ổn, lo nghĩ nhiều quá. Em nhờ các mẹ tư vấn xem em nên làm thế nào? có chỗ nào để xem lại kiểm chứng không? không vi tiếc tiền nếu có thật nhưng cứ không yên tâm và sợ bị lừa. Em đang quẫn quá, các mẹ nhớ giúp nhé.