Chẳng là bố mẹ muốn em cưới vợ, trùng hợp có một người quen (tạm gọi là X) giới thiệu e ấy cho em, mà mẹ e ấy là bạn học hồii nhỏ của mẹ em lun... Hôm đầu, đến nhà e chơi.. chẳng hiểu là X nói thế nào mà mẹ vs e ấy đến nhà em chơi... lúc về em ấy có nói, nhìn mặt anh ấy con nít, hay hay, kiểu con nít vs con nít dễ nc ấy các mẹ. Em sinh năm 91.
Đến hôm thứ 2 cả bố và mẹ , em nữa đến nhà e ấy, xin số, bố e ấy còn đùa là "rể",.... Về e nhắn tin rồi xin nick fb. Hôm sau e rủ đi chơi, e ấy hỏi e rủ bạn đi đc ko, e nghĩ là e ấy ít nói, nên có bạn đi sẽ đỡ buồn...suốt buổi đi ăn em ấy toàn để e hỏi, rồi cứ lo cầm điện thoại facebook, thi thoảng chụp ảnh tự sướng. Tối về e hỏi, e có thấy vui khi đi vs a ko...em ấy nói bt....là e đã mập mờ đoán đc người ta xem đây là cuộc chơi chứ ko phải cuộc hẹn rồi.
Đến hôm thứ 2 đi chơi BIGC, em hỏi buổii sáng, e tối bận đi đâu ko, e ấy bảo e sợ tối ko đi đc, hỏi thì bảo mẹ nạt, nhưng mà đc 1 phút sau e ấy nói , nếu đc thì đi chơi đâu a, e thì lại ko biết chỗ nào hay nên lại để e ấy tìm chỗ đến như hôm đầu....vẫn 8h có mặt tại đó, e đến sớm 7h40...đến nt bảo a đến nơi rồi đang ở trước cổng BIG-C, e ấy bảo đợi e tý đến giờ.....8h15, e sốt ruột nhắn lại, em đến đâu rồi....em đang đến.....rồi 8h40 em ấy ng bảo mình lên tầng 2 Big-C, đi vs đứa bạn làm chung, e hỏi đến lâu chưa, bảo đc 15 phút rồi....(e nghĩ thầm 15 phút sao ko gọi lun mà đợi đến h mới nhắn tin)....đến khi ngồi ăn đồ , e mới hỏi là bận gì mà đến lâu vậy, e ấy bảo e đi dự sinh nhật chị con bạn, vội đến anh, em mới nói là bận sao ko để khi khác, e ấy nói lỡ hẹn a rùi, chị ấy mời buổi chiều, khi sáng e ko biết... e mới cười bảo ko sao mà, e ấy cười.
Đến lúc ăn, e lấy giấy ăn chùi đĩa, dĩa và thìa cho e ấy trước rồi chọn miếng to nhất gắp cho em ấy, rồi đến bạn e ấy...e ấy quay sang nói đùa vs con bạn, mi thấy t đi chơi có người gắp dùm nè...rồi cười.
Đang ăn em ấy làm rơi cái dĩa, e định đứng lên thay dĩa khác thì e ấy bảo ko cần, rồi mình kêu e ấy đổi dĩa của mình, rồi con bạn cũng tý thì làm rơi dĩa...nó quay sang nói đùa, mày định để anh thay dĩa khác cho mày à, rồi cười...
Điện thoại gọi từ bữa tiệc sinh nhật cho em ấy, trách sao đến mà ko thấy em ấy đâu....
Đến lúc ăn xong, 2 đứa bạn sang bên chỗ làm để họp, e nhường hộp kẹo sôcala vừa mua trong siêu thị cho e ấy rồi e ý quay sang nói đùa con bạn, e cũng ko nhớ là đùa câu j nữa...sau đó cười
Điểm e bất ngờ nhất là, lúc chuẩn bị đứng lên cô bạn bảo e là vứt tờ hóa đơn đi ko về mẹ anh thấy rồi hoảng....ẹc...sao con bạn đó biết đc là e dùng tiền của mẹ để đi chơi...nói thật là e thất nghiệp đang đi xin việc...e vè kể thì bảo chắc là nó đang thử con đó, chắc là mẹ e ý bày cho e ý. Em nghĩ chắc ko có chuyện thử đâu, vì có cuộc gọi từ chỗ sinh nhật mà...
Sau e về đăng lên tường fb là "đã ko thích ai thì nên nói thẳng là ko thích, đừng im lặng,..." mà e cũng ko nhắc đến tên e ý hay là tag nick vào đâu, thế mà e ấy chat fb bảo e đọc đc status của a rồi, e hỏi a muốn biết e nghĩ gì về a (e thì chỉ nghĩ là e ý có ghét khi đi chơi vs e ko thôi, vì con gái xinh đa số ko thích những mẫu người vừa xấu, vưa lùn, ít nói, ko biết pha trò như em, e quen nhiều ng rồi nên thấy sợ điều đó) Em ấy bảo "gIỜ trước mặt chúng ta làm bạn đi, chuyện tình cảm e chưa nghĩ đến"....rồi tối hôm đó e mất ngủ, 1h e trả lời lại, kể lể kiểu như từ hôm đầu tiên a đã biết a ko có cơ hội rồi thế này thế kia, nếu e đã mún làm bạn thì nên nói hum a đén nhà e cùng vs bố mẹ, rồi e xóa , nhưng e đâu biết là e xóa nhưng bên kia vẫn lưu lại đó, chỉ xóa bên em..hjx...sáng ra e ấy nói "Anh là người đẹp trai, trắng trẻo, thông minh lại nhà có điều kiện, xem ra, làm bạn với a e thấy khó thật, còn tình yêu em chưa nghĩ đâu.Anh cứ tìm người hợp mà lấy. Mà 2 hôm đi chơi, nếu a tháy tiếc tièn, đến nhà e trả lại cho, ko có vấn đề gì cả :) em nói ít nhưng a hiểu nhiều" rồi từ đó chẳng chịu trả lời tin nào nữa, buộc e phải đến nhà em ấy như ở trên kia e đã nói... mới bước vào cổng, mẹ e ấy nói "cháu đến lấy tiền à", rồi vào nc vs mẹ e ấy, còn e ấy ngồi cầm điện thoại ở giường....nói chuyện vs mẹ e ấy, e có cảm giác những gì e ấy nghĩ gì mẹ e ấy đều biết....nào là mới đi chơi 2 ngày cháu đc có vội, cũng đừng hy vọng gì cả sau phải khổ, trước mắt 2 đứa cứ làm bạn bè đã, nếu hợp thì yêu, chứ bác vs bố mẹ cháu cũng muốn chuyện này lắm nhưng con bác ko muốn thì cũng chịu.
Mẹ e ấy còn bảo hôm đầu đi là do X bảo có đi chơi vs tao chỗ này, mà mẹ ấy cũng đùa với X là biết chỗ nào đc đc giới thiệu cho con tao.. Còn nghe mẹ e ấy nói, 2 hum đó e ấy ko mún đi chơi đâu, vì ra khỏi nhà là phải tiền, mà đi chơi như thế 1 lần mất vài trăm, sợ tốn tiền của mình, nên e ấy định ko đi rồi. Mà ko nhắn tin, ko đi, thì bảo là kiêu....=> kO biết là e ấy nói hay mẹ e ấy nói nhưng mà qua lời nói mình thấy e ấy cũng suy nghĩ chín chắn đó chứ....cũng biết lo cho ngk.
Em nc vs mẹ em ấy một lát rồi xin phép sang nc vs em ấy, e có hỏi là sao nhiều ng thích e mà e chưa chọn đc ai, e ấy nói chưa hợp.. rồi e bảo thế giờ e cứ thoải mái đi, àm bạn, thích thì nhắn tin cho a, ko thích thì thôi a ko có hỏi tại sao e ko nhắn tin nữa...
nói chuyện cô ấy cũng cười vs em, mỗi khi e kể về bạn bè e ý là rất nhiệt tình, chuyện khác cũng thế..
Tối hôm đó e nhắn tin bảo đừng ghét a nữa nha, e ấy bảo e có ghét đâu...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1