Trước khi có em bé, hai vợ chồng mình dùng nệm lò xo. Lúc mới mua thì thấy rất ổn, nằm êm, có độ nhún và cảm giác khá dễ chịu. Khi chỉ có hai người ngủ thì mình cũng không để ý nhiều đến độ rung hay tiếng động của nệm.

Đến khi bé lớn hơn và bắt đầu ngủ chung, mình mới thấy mọi chuyện khác hẳn.

Trẻ nhỏ ngủ đâu có nằm yên một tư thế. Có hôm đang nằm giữa, một lúc sau đã xoay ngang hoặc lăn sát về phía ba mẹ. Hai vợ chồng mình cũng phải trở mình thường xuyên để kéo chăn, chỉnh lại tư thế hoặc xem con có nằm thoải mái không.

Chiếc nệm dùng lâu dần bắt đầu phát ra tiếng cót két mỗi khi có người xoay người hoặc ngồi dậy. Ban đầu tiếng nhỏ nên mình không để ý, nhưng ban đêm phòng yên tĩnh thì nghe rất rõ. Có hôm vừa dỗ con ngủ được một lúc, mình chỉ xoay nhẹ người mà nệm kêu, bé lại cựa quậy rồi tỉnh. Dỗ lại từ đầu thực sự khá mệt 😅

Từ đó mình mới bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc hơn về việc chọn nệm cho gia đình có con nhỏ. Điều mình quan tâm lúc này không còn là nệm nào nằm thử thấy êm nhất, mà là bề mặt có nâng đỡ gia đình mình tốt không, khi một người trở mình thì người bên cạnh có bị ảnh hưởng nhiều không, và nệm có giữ được độ đàn hồi khi dùng lâu hay không.

Sau khi đọc thêm và hỏi kinh nghiệm từ vài người quen, hai vợ chồng mình có ghé một số cửa hàng để nằm thử trực tiếp, trong đó có kim Đân. Mình vốn nghe đến kim Đân từ lâu nên cũng dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn, nhất là khi nhu cầu của gia đình bây giờ không còn giống trước.

Điều mình để ý đầu tiên là cảm giác nằm khá khác nệm lò xo ở nhà. Nệm không mềm theo kiểu lún sâu mà vẫn có độ đàn hồi và độ chắc vừa phải. Khi chồng mình xoay người ở một bên, phía mình nằm ít bị ảnh hưởng hơn. Hai vợ chồng còn thử ngồi dậy, nằm xuống rồi đổi tư thế vài lần vì đây là tiêu chí mình quan tâm nhất khi ngủ chung với con nhỏ.

Bé nhà mình cũng đang trong giai đoạn phát triển nên mình cũng chú ý đến khả năng nâng đỡ của nệm. Khi cho con nằm thử, mình thấy bề mặt nệm đỡ cơ thể khá đều, không quá cứng nhưng cũng không tạo cảm giác lún. Với trẻ nhỏ hay xoay trở trong lúc ngủ, mình nghĩ một bề mặt có độ đàn hồi tốt và giữ được sự ổn định sẽ giúp con nằm thoải mái hơn. Bé nhà mình khá hay ra mồ hôi lưng nên mình có hỏi thêm về độ thoáng. Nhân viên giải thích phần mousse cao su thiên nhiên có cấu trúc bọt hở và nhiều lỗ thông khí, bên ngoài có thêm vỏ bọc để bảo vệ nệm và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi nằm lâu.

Nhưng giá kim Đân đúng là khá cao nên nhà mình vẫn phải cân nhắc thêm. Nhưng sau khi nằm thử, mình hiểu rõ hơn vì sao với gia đình có con nhỏ, ngoài độ êm thì độ đàn hồi, khả năng nâng đỡ, và việc hạn chế ảnh hưởng khi người bên cạnh trở mình cũng rất đáng quan tâm.

Nhà nào đang ngủ chung với con nhỏ thì mọi người dùng loại nệm gì vậy? Có ai từng chuyển từ nệm lò xo sang nệm cao su thiên nhiên chưa, chia sẻ thêm trải nghiệm thực tế để mình tham khảo với.