Khi đọc bài viết này, điều làm MayHan xúc động không chỉ nằm ở hướng suy nghĩ và tình cảm của người cha dành cho con gái, mà chính là ánh mắt tràn đầy yêu thương, có gì đó tiếc nuối vì có lẽ số phẩn không cho ông được "quyền" chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng khi cô con gái trưởng thành và thực sự tìm được bến đỗ của đời mình.



"Cha của Josie Metz biết rằng mình không thể sống đến khi đưa con vào lễ đường làm đám cưới nên đã quyết định làm điều đó ngay lúc này, khi cô bé chỉ mới 11 tuổi.










Người cha là ông Jim Metz (62 tuổi, sống tại California, Mỹ) được chẩn đoán ung thư tuyến tụy và chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ rằng mình thực sự không còn cơ hội được chứng kiến đám cưới trong tương lai của Josie Metz yêu quý. Vợ ông, bà Grace, đã quyết định cùng chồng đến gặp nhiếp ảnh gia Lindsey Villatoro, chủ một studio nổi tiếng ở California để bàn về một kế hoạch rất bất ngờ và xúc động.



Jim sẽ tổ chức một đám cưới giả lập cho cô con gái vào đúng ngày sinh nhật của cô bé như một món quà ý nghĩa cuối cùng. Đám cưới được chuẩn bị khá công phu với danh sách khách mời là những người thân, đồ trang trí, hoa cưới, váy cưới, nhẫn và chủ hôn được sắp xếp y như một đám cưới thật.










Jim hy vọng rằng, tuy mình không thể có mặt trong ngày trọng đại nhất của con gái trong tương lai, nhưng ngay trong những giờ này, ông có thể khoác tay con gái tới chỗ làm hôn lễ, chứng kiến con gái mình xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu và chúc phúc cho cô bé. Ban đầu, Josie hơi bất ngờ với đề xuất của cha mẹ, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, cô bé nhanh chóng đồng ý. Josie nói với mẹ: "Đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, khi có cha ở bên".













Nhiếp ảnh gia Villatoro chia sẻ với trang HuffPost: "Chúng tôi làm tất cả điều này vì con gái của Jim, để cô bé ít nhất cũng được một lần có bố trong ngày cưới, cũng nhưn vì chính ước nguyện của Jim. Gia đình muốn Jim có mặt và là một phần trong những ký ức tươi đẹp nhất của họ".








Đám cưới nhỏ được diễn ra với các phần cơ bản của một đám cưới thông thường, nhưng xúc động nhất là khi Jim, người cha chỉ còn sống được ít ngày, khoác tay con gái mình - cô dâu 11 tuổi, đi dọc hành lang để đến nơi làm hôn lễ. Đám cưới xúc động khiến tất cả những người có mặt bật khóc nhưng với Jim và con gái, đó có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc."



Coi toàn cảnh buổi đám cưới xúc động này:











Nguồn bài: http://www.huffingtonpost.com/2014/04/01/wedding-girl-father-cancer_n_5071465.html