Ngày Tết: Đây là cách lau dọn bàn thờ để không phạm tâm linh
Mỗi dịp Tết đến hầu như nhà nào cũng phải dọn dẹp, lau dọn bàn thờ để chuẩn bị cúng ông bà. Thế nên lần nào phụ ông nội dọn bà thờ, mình đều để ý những bước lau dọn này, sau này lớn thì thay bà lau dọn, cứ sai một tí là bà mắng ngay, bà nói làm phải có nguyên tắc thì ông bà tổ tiên mới phù hộ, mình cũng không tin lắm nhưng sau này đi chùa các sư cũng nói thế thì mình mới tin.
Trước khi bắt đầu dọn dẹp, bà mình bảo phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó thắp 1 nén nhang, nếu được thì thêm bát trái cây nhằm thông báo rằng gia đình chuẩn bị lau dọn bàn thờ, mời thần phật, ông bà tổ tiên lánh đi một lúc.
Khi nén nhang đã tàn thì bắt đầu lấy bài vị xuống, nên đặt bài vị thần phật và ông bà tổ tiên ra 2 bên, tránh để chung với nhau.
Mọi người dùng nước pha với xà phòng để lau bụi và tro nhang từ bàn thờ xuống, lau lại 2 - 3 lần cho sạch.
Tiếp đến là lau chùi bài vị, mọi người dùng nước ấm pha với một ít rượu trắng và bắt đầu lau. Hãy lau bài vị, tượng thờ thần phật trước rồi mới đến bài vị, ảnh thờ ông bà tổ tiên sau, như thế là tôn trọng bề trên. Nên làm 2 - 3 lần cho sạch. Lưu ý là sau khi lau bài vị thần phật, phải thay nước mới rồi mới lau đến bài vị tổ tiên sau.
Đến phần lư hương, mọi người hãy rút chân nhang ra từ từ rồi dùng muỗng xúc tro ra từ từ, rửa xà phòng bình thường rồi để ráo. Mọi người có thể ray, lọc tro lại rồi vào lư hương đã khô ráo một lần luôn. Bà mình nói rằng như thế có nghĩa là tiền ra thì ít, tiền vào thì nhiều, giống với khi xúc tro ra và cho tro vào lại lư hương. Việc thay tro cũng nên bắt đầu với lư hương của thần phật.
Những chung trà, ly nước chỉ cần rửa sạch như bình thường rồi để khô ráo
Sau khi lau dọn mọi thứ xong, mọi người đặt lại chỗ cũ và thắp nén hương để thông báo rằng việc lau dọn đã xong, mời thần phật, tổ tiên về lại nhà, như thế là xong.
Mình có hỏi bà rằng sao thời nay lại còn phải tuân theo các bước như vậy, há chẳng phải bày vẽ hay sao, bà mình mắng rằng mặc dù ông bà tổ tiên đã mất, ngoài việc ăn ở sống tốt thì ít nhất đây cũng là việc mà con cháu có thể làm để nhớ tới ông bà tổ tiên. Mình nghe có lý nên sau này cứ làm đúng như lời bà dặn.
Mình hi vọng bài chia sẻ này cũng giúp cho mọi người .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1