Chào các mẹ, thời tiết mấy hôm nay oi bức khủng khiếp, đi làm về hay đi ngoài đường về là người lúc nào cũng cảm thấy hầm hập, khô cổ rất khó chịu. Nhà mình trước đây hay mua nước ngọt đóng chai để tủ lạnh cho tiện, nhưng uống nhiều vừa ngấy vừa sợ nhiều đường.
Mấy tuần nay mình chuyển sang tự hãm một bình Trà Atiso Đà Lạt lớn rồi để ngăn mát tủ lạnh cho cả nhà uống hằng ngày. Trà Atiso có vị ngọt thanh tự nhiên, thoảng mùi mộc mạc chứ không bị ngọt gắt. Buổi chiều đi nắng về làm một ly trà Atiso lạnh là cảm giác cổ họng mát rượi, sảng khoái hẳn ra.
Để trà lên màu đẹp và không bị chua, mình hay hãm bằng trà túi lọc của HT Tea. Mẹo của mình là đun nước sôi tầm 90 độ, thả 2 túi lọc vào bình thuỷ tinh 1.5 lít, ngâm tầm 5 phút rồi vớt túi ra, để nguội bớt rồi mới bỏ tủ lạnh. Bữa cơm chiều có nhiều đồ chiên xào hay đồ nướng, có ly trà này uống kèm vừa sạch miệng vừa chống ngấy cực kỳ hiệu quả.
Chị em nào muốn đổi vị thức uống thanh mát tự nhiên cho mâm cơm gia đình thì tham khảo chi tiết cách chọn và pha Trà Atiso Đà Lạt chuẩn vị này nhé!

