Các mẹ ạ, nay ngồi ngẫm lại chuyến về quê tháng trước mà em vẫn còn rùng mình, phải lên đây viết ngay bài này để cảnh tỉnh các mẹ có thói quen giống em "Lên ô tô là ôm con vào lòng cho tiện".
Chuyện là hôm đó nhà em thuê xe tự lái về quê. Em chủ quan nghĩ con mới 18 tháng, ngồi ghế sau mẹ bế ru ngủ là an toàn nhất rồi. Đang đi trên cao tốc, chồng em giật mình phanh gấp tránh một chiếc xe máy tạt đầu. Trời ơi, lúc đó lực quán tính mạnh đến mức em trượt nhoài người về trước, tay buông thõng ra và suýt chút nữa là con lao thẳng vào lưng ghế trên. Trái tim em lúc đó như ngừng đập, tay chân bủn rủn, ôm chặt lấy con mà khóc vì sợ.
Đến lúc đó em mới thấm thía: Vòng tay mẹ có yêu thương đến mấy cũng không bao giờ có thể làm dây đai an toàn cho con được! Lực va đập lúc đó gấp hàng chục lần trọng lượng của bé, sức người làm sao mà giữ nổi.
Về đến nhà, việc đầu tiên em làm là tìm mua ghế ngồi ô tô ngay. Nhưng lại đụng phải bài toán nan giải:
Nhà em thuê xe tự lái: Một năm về quê hay đi du lịch dăm ba lần. Bỏ vài triệu ra mua xong vứt xó, con thì lớn nhanh, nghĩ cảnh đó thấy thực sự quá lãng phí.
Đang lúc bế tắc thì một chị bạn ném cho cái phao cứu sinh: "Sao không đi thuê hả em?". Ban đầu em giãy nảy lên từ chối ngay vì sợ bẩn. Da con em nhạy cảm, nhỡ thuê phải cái ghế nhà nào bé vừa trớ ra, hay nấm mốc thì chết dở.
Nhưng chị ấy quả quyết bảo cứ thử tham khảo bên ở web https://thuegheototreem.com/ vì nhà chị ấy toàn thuê ở đây. Em liều gọi thử và thật sự bất ngờ các mẹ ạ.
Vệ sinh đỉnh cao: Lúc bạn shipper giao ghế đến, ghế được bọc nilon kín mít. Bóc ra mùi thơm phức như mùi nước giặt đồ em bé ở nhà, không có một vết ố hay một hạt bụi nào. Em kỹ tính lấy khăn ướt lau lại một vòng mà khăn vẫn trắng tinh. Nghe bạn nhân viên nói ghế sau mỗi lần thuê đều được tháo rời vỏ, giặt sấy tiệt trùng bằng tia UV nên em mới thở phào nhẹ nhõm.
Chi phí quá hời: Thay vì quẹt thẻ chục triệu, em chỉ tốn vài trăm cành cho mấy ngày nghỉ. Bên dịch vụ họ tư vấn đúng loại ghế chuẩn ngàm ISOFIX phù hợp với cân nặng của bé nhà em luôn.
Từ dạo đó, cứ hễ nhà có lịch đi đâu bằng ô tô là em lại nhắn bên https://thuegheototreem.com/ ship ghế qua. Vừa tiết kiệm được một khoản lớn để mua bỉm sữa cho con, vừa giải quyết triệt để nỗi lo an toàn, mà đồ dùng lại luôn sạch sẽ, thơm tho.
Các mẹ ơi, đừng tiếc vài trăm nghìn hay viện cớ "mẹ bế được" mà đánh cược sự an toàn của con. Nhất định phải cho con ngồi car seat nhé. Mẹ nào nhà ít đi xe, sợ phí tiền mua mới thì cứ phương án đi thuê mà triển, cực kỳ nhàn đầu!
Có mẹ nào ở đây cũng đang cho con dùng ghế thuê không, cùng chia sẻ nha!

