Giúp việc ăn cắp rồi đe dọa gd em. Phải làm sao bây giờ các anh chị ơi.
Tuần trước gia đình em co nhận 1 người giúp việc quê Thái Nguyên. Mụ này sau khi ở nhà em 3 ngày đã ăn trộm đồ và tiền rồi bỏ trốn. Em nhắn tin nói nếu không quay lại trả sẽ báo công an thì mụ ta nói là mụ ta là người dân tộc, lúc đi mụ đã lấy đồ của cả nhà em, nếu em báo công an mụ ta se dùng những đồ đó đem đi chài hay là yểm bùa gì đó làm hại cả nhà em. Mụ ta nhắn tin độc địa lắm ạ mà em thì có 2 con nhỏ, bây giờ em đang rất phân vân không biết phải làm sao.
Các bố các mẹ ơi, liệu mụ ta có thật sự làm hại được gd em nhu mụ ta nói không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn nếu sợ thì đành của đi thay người. Vả lại...
K cần phải sợ đâu chị. Phải rắn lên...
Thứ nhất: đe dọa mình thì mình cũng fai đe dọa lại, phải làm...
chị mất giá trị quá lớn...