Không biết các mom có giống em không chứ mỗi lần chuẩn bị hành lý cho con là em mất nhiều thời gian hơn chuẩn bị đồ của hai vợ chồng cộng lại.
Lần trước đi chơi 3 ngày, em nghĩ mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Đến nơi mới phát hiện quên khăn ướt, thiếu bình sữa dự phòng và không mang đủ quần áo vì bé thay nhiều hơn em tính. May mà gần khu nghỉ dưỡng vẫn có cửa hàng mẹ và bé.
Sau chuyến đó em rút kinh nghiệm, giờ lần nào đi đâu cũng viết sẵn checklist rồi mới bắt đầu xếp đồ. Làm vậy vừa đỡ quên vừa không phải mở vali ra kiểm tra đi kiểm tra lại.
Em còn lưu luôn bài Checklist đồ dùng cho bé khi đi du lịch vì thấy chia theo từng nhóm rất dễ xem. Mỗi lần chuẩn bị chỉ cần mở ra đối chiếu là nhanh hơn nhiều.
Các mom có món đồ nào từng quên mang theo mà đến nơi mới thấy "không có không được" không? Chia sẻ để em học hỏi thêm với.

