Mình đang đi làm, công việc ở cơ quan bù đầu, mặc dù rất muốn học tiếng anh, nhưng phải từ từ, lúc nào rảnh mình mới học được. Các bạn biết đấy học tiếng anh đâu phải một sớm một chiều, chắc cũng phải mất 8 tháng đến 1 năm ý chứ?
Hầu hết những người không học được tiếng anh đều cố tìm cách lý giải cho chuyện học hành như vậy, mình cũng đã từng nói chia sẻ với bạn của mình, công việc sẽ càng ngày càng bận lên khi bạn lên vị trí cao hơn, nếu bạn không bắt đầu từ bây giờ, thì sau này sẽ càng khó để bạn học, không kể chuyện gia đình, con cái sẽ bao trùm lấy bạn và không cho bạn quãng thời gian nghỉ ngơi đâu.
Học tiếng anh mang lại vô vàn cơ hội đến cho chúng ta. Chắc chắn trong quá trình học nó có thể khiến bạn mệt mỏi, chán nản, không có động lực nhưng mình tin chắc nó khiến bạn sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, mục đích và niềm tin hơn khi các bạn đã tạo được thói quen cho việc học. Cũng giống như bạn sẽ càng hạnh phúc hơn nếu đã từng trải qua cảm giác buồn bã, khổ đau trong cuộc sống thì học tiếng anh cũng như vậy đó các bạn.
Mình thì tiếp xúc với tiếng anh khá sớm, nên sau khi có giao tiếp cơ bản rồi mình chuyển sang học Ielts. Tài liệu học thì nhiều lắm, các bạn có thể tham khảo để luyện tập ở nhà nếu như chưa có điều kiện đi học. Minh thì hay tham khảo tài liệu của Zim, ielts Ngọc Bách... và luyện nghe của Ted với vô vàn chủ đề đa dạng cho các bạn lựa chọn nhé. Bạn nào mới tiếp xúc với ielts thì tham khảo tài liệu của Zim vì từ vựng khá hay và dễ hiểu, phân chia theo nhiều trình độ khác nhau nên khá ok. Các bạn cũng nên chọn học theo một nguồn tài liệu nào mà các bạn cảm thấy phù hợp, uy tín và chất lượng để có một nền tảng tốt.
Tóm lại, đừng bao giờ trì hoãn vì hiện tại đang là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của bạn. Bạn mất 1 năm học ngoại ngữ, nhưng nó có thể lái sự nghiệp của bạn sang một trang khác, đánh đổi 1 năm miệt mài để lấy 30 năm sự nghiệp sau này, bạn chọn cái nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1