06/20YY – Xét nghiệm, siêu âm và chụp X – quang buồng trứng => Bs Luân ( BV Đại Học Y Dược Tp.Hcm) kết luận: Đa nang 2 buồng trứng + ứ dịch 2 tai vòi, phải cắt bỏ 2 tai vòi và sau 1 tháng nghỉ ngơi sẽ tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm.


Bs Luân đi tập huấn nước ngoài 3 tháng, sau đó chuyển sang BV Hùng Vương.


13/12/20YY – Bắt đầu làm các xét nghiệm – Buổi sáng đến trung tâm Diag center lúc 8g00 lấy máu để làm các xét nghiệm, ngồi đợi đến 11g30 lấy kết quả. 17g00 đến phòng khám bác sĩ Sương ( BV Hùng Vương Tp. HCm) và đến 17g30 bắt đầu khám.


20/12/20YY, 10/01/20YX – Tiến hành theo dõi khám, siêu âm, uống thuốc.


13/01/20YX –. Vào BV Hùng Vương đóng tiền tạm ứng trước khi mổ.


17/01/20YX – Nhập viện tại BV Hùng Vương chuẩn bị mổ.


06g30, ngày 18/01/20YX – Trên bàn mổ ( BS nữ tên Anh – công tác tại khoa hiếm muộn đến hói tôi – “ Hôm nay chị mổ gì? “; Tôi rất ngạc nhiên vì câu hỏi của bác sĩ, tôi đã bị cởi hết đồ và đang nằm trên bàn mổ, tay chân bị cột và đang chờ bác sĩ đến mổ và đang hy vọng…Vậy mà bác sĩ lại đến hỏi tôi “ Chị mổ gì”. Tôi thật thất vọng nhưng vẫn lên tiếng: “ Bệnh án tôi đã ghi đầy đủ trong hồ sơ, mong bác sĩ xem”. Bác sĩ Anh xem xong và nói với 1 y tá :” Những ca này mổ không có tiền bạc gì hết – Nếu ca này mà thụ tinh nhân tạo thì kiếm được 200.000đ, 1 ngày làm được 5 ca là được 1.000.000đ rồi”. Tôi nghe xong lòng suy nghĩ miên man, không biết do mình không đưa phong bì cho bác sĩ, hay là không quà cáp gì…Nhưng những suy nghĩ ấy chợt qua, vì khi đó cô bác sĩ đó kêu hộ lý mở dây trói tay tôi và kêu tôi ghi vào tờ giấy vài dòng: “ tôi là A đồng ý cắt bỏ 2 ống dẫn trứng, và ký tên”. Tôi nói với cô bác sĩ rằng: “ vợ chồng tôi khi đến đóng tiền viện phí đã được các hộ lý đưa mẫu giấy cam kết và vợ chồng tôi đã ký xác nhận rồi”. Cô bác sĩ tên Anh không đồng ý và kêu tôi phải viết lại nội dung cô ấy đọc. Tôi không đồng ý, thì cô bác sĩ có vẻ giận, nhưng lúc này tôi nói với cô ấy: “ tôi chỉ ghi với nội dung đồng ý cắt bỏ 2 tai vòi, chứ không ghi cắt 2 ống dẫn trứng”. Vì khi đi khám ở BS Luân (BV ĐH Y Dược Tp. Hcm) và BS Sương (BV Hùng Vương) đều nói phải cắt 2 tai vòi. Cô BS Anh cười nhạo tôi trước mặt các y tá và hộ lý và nói tôi ngang ngạnh. Và nói tôi rằng: “ cô cứ ghi theo những gì cô muốn nhưng tôi là người mổ mà”. Nghe những câu nói này như những lời thách đố tôi vậy. Nhưng bây giờ tôi cũng đành liều với số phận và tôi nghĩ rằng, nếu mổ xong mà tôi đi khám phát hiện cắt 2 ống dẫn trứng thì sẽ tính sau. Bây giờ cũng không thể tính nhiều được vì bây giờ sắp đến giờ mổ rồi.


Thật ra bác sĩ mổ chính cho tôi là BS Sương – Trưởng khoa hiếm muộn BV Hùng Vương. Lúc đó tôi không hiểu sao, BS Anh lại có mặt? Trong lòng lúc đó tôi cứ nghĩ là BS Sương bận việc gì đó nên không có mặt được. Và lúc sau BS gây mê chụp vào mũi và miệng tôi kêu tôi hít thở vì đây là khí oxy tốt cho sức khỏe. Tôi hít vài hơi và khi mở mắt ra là đang nằm trong phòng hồi sức.


Khi mở mắt ra tôi cố gắng nhìn xung quanh để xem mấy giờ và thấy lúc đó là 9g00. 1 giờ trôi qua và 1 giờ nữa cứ trôi qua tôi thấy mình khỏe sao họ không đưa mình ra ngoài gặp người thân đang chờ mình. Trong lòng nóng như lửa. Gần 14g00 có 1 hộ lý lấy miếng mền vải mà tôi đang đắp đi, không nói 1 lời. Tôi bị hụt hẫng. Tôi khóc. Tôi lạnh run cầm cập. Môi tái, răng run. Tôi thấy 1 hộ lý đi qua, tôi nói trong nước mắt: “cư xử kém quá”. Cô hộ lý ấy tiến lại gần tôi như muốn gây lộn với tôi – “ chị nói gì?”. Tôi khóc và giải thích: “ tôi rất lạnh, tôi cần tấm vải đó, chị hộ lý kia lấy tấm vải đi sao không hỏi tôi còn lạnh không?, không nói 1 lời nào mà tự nhiên lấy đi, tôi nói như vậy có quá không? Và tôi khóc nức nở, khóc vì tôi không còn là con người, lúc đó tôi còn hơn con vật, không được thông cảm, thương xót mà trái lại nhận sự hất hủi, lạnh nhạt. Cô hộ lý đó nói tôi đừng khóc vì sau mổ khóc nhiều sẽ bị tăng xông máu. Tôi nghe vậy nên không còn khóc nhưng nước mắt vẫn chảy dài, lòng đau như cắt. Tôi nghĩ tôi có tiền đi điều trị dịch vụ mà còn đối xử như vậy. Chứ đi điều trị theo bảo hiểm không biết còn bị đối xử như thế nào nữa? Sau đó cô hộ lý vào gặp cô hộ lý đã lấy mền tôi, họ nói to nhỏ như thế nào đó. Và cô hộ lý đó đã ném cho tôi 1 cái mền khác còn ẩm. Tôi không cử động tự do được vì dưới cửa mình còn 1 ống thuốc đặt xông hơi ở tử cung. Tôi đã tự đắp lại mền ẩm trong sự khó khăn. Lát sau có 1 cô hộ lý đi qua, tôi hỏi cô ấy khi nào tôi được đẩy ra khỏi phòng. Cô ấy nói đã qua giờ nên 18g00 tôi mới được đẩy ra. Sau đó cô ấy đẩy tôi ra khỏi phòng và đưa tôi ra hành lang nằm. Tôi càng ngày thấy cành lạnh, tôi nhìn lên thì ra cô hộ lý đó đẩy tôi ra hành lang nằm dưới làn hơi máy điều hòa. Tôi càng ngày càng lạnh nên tôi lấy tay kéo trên tường cố tình đẩy giường tôi xa khỏi cái lạnh ấy. Nằm trên giường đầu tôi cứ nhìn cánh cửa kia. Cánh cửa kia tuy chỉ vài bước chân, nhưng đối với tôi bây giờ xa xăm quá. Tôi biết mẹ, chồng và em trai tôi đang lo lắm. Không lo sao được khi tôi vào phòng mổ lúc 6g00, mà giờ là 17g00 hơn rồi mà chưa được ra khỏi phòng hồi sức.


Trong lúc tôi nằm ở hành lang, tôi đã chứng kiến 1 việc mà theo tôi là rất nghiêm trọng.


1 cô hộ lý A đã giao con cho 1 ngưới mẹ tên là Nguyễn Thị A. 1 lát sau, 1 cô hộ lý B đáng lẽ ra về nhưng do quên 1 vật gì đó quay lại lấy, thì gặp cô hộ lý A. cô hộ B nói với cô hộ lý A: “ trong phòng này có 2 bà mẹ tên là Nguyễn Thị A, nhưng do khi nhập máy không theo sắp xếp tên từ A -> Z được tên 2 bà mẹ nằm ở 2 trang khác nhau. Do đó bạn phại dò kỹ nhé”. Sau khi nghe cô hộ lý B nói vậy nên hộ lý A dò lại và phát hiện mình giao đứa trẻ nhầm.Nếu cô hộ lý B không quay lại, thì cô hộ lý A có phát hiệm mình nhầm không? Nếu không phát hiện thì việc này có nghiêm trọng không?


Sau khi thấy gần 18g00, tôi hỏi cô hộ lý: “chị sắp được ra ngoài chưa?”. Cô hộ lý nói: “ Chưa”. Tôi buồn bã nói: “ Vào phòng mổ lúc 6g00 mà giớ chưa được ra, em làm ơn ra ngoài nhắn với người nhà chị, là chị bình an, cho người nhà chi yên tâm”. Khi đó thấy tôi rơm rớm nước mắt, cô hộ lý cầm hồ sơ tôi lên xem và nói với 1 hộ lý khác: “ chị này mổ cắt tai vòi chứ đâu phải mổ đẻ, ai chuyển chị ấy vào đây? Mình đã nhầm rồi. Sắp xếp đẩy chị ấy ra liền đi”.


Tôi nghe mà rất phẫn nộ. Nhầm ư???


Sau khi ra ngoài tôi không biết cuối cùng BS mổ cho tôi là ai và tôi đã kể toàn bộ sự việc cho chồng tôi nghe. Chồng tôi khuyên tôi, thôi mọi việc đã qua, tình hình bệnh viện là như vậy, khiếu kiện cũng chẳng được gì? Tôi cũng còn phải đang nằm theo dõi nên im lặng vẫn hơn. Những ca khác bệnh như tôi, mổ cùng ngày với tôi, nằm cùng phòng với tôi vậy mà sau ngày mổ 3 ngày họ được về. Tôi vẫn còn nằm theo dõi – vì lý do tôi vẫn còn ra máu ở cửa mình. Vào viện sáng thứ 2, thứ 3 mổ, đến này là sáng thứ 7 mà BS khám xong chưa cho về, vì vẫn lý do còn ra máu nên ở lại theo dõi. Tôi thật ngạc nhiên lắm, theo dõi ư? Không cho thuốc uống hoặc thuốc đặt, sáng khám và cứ nằm theo dõi??? Tôi quyết định về. 1 tuần sau tôi vẫn bị ra máu ở cửa mình. Tôi không lên bệnh viện khám mà đến phòng khám của 1 BS sản có phòng khám tư. BS đó cho toa thuốc uống 3 ngày, đặt 7 ngày. Sau 4 ngày uống và đặt tôi hết ra máu.


Sau khi mổ, tôi được biết bác sĩ Sương đã mổ cho tôi. Vì BS Sương nói như vậy và có ghi tên BS điều mổ cho tôi là BS Sương và BS Anh.



Giấy ra viện ghi: Nội soi buồng tử cung cắt polype. Soi ổ bụng test ODT (T) + cắt ODT (P).



Quá trình điều trị trong gần 2 năm.


- 14/2/20YX: Bắt đầu khám + uống thuốc


- 11/3/20YX: Chích thuốc 1 ống/ 1 ngày ( chích từ ngày 11,12,13/03/20YX)


- 14/3/20YX: Chích thuốc 2 ống/ 1 ngày ( chích từ ngày 14,15/03/20YX)


- 16/3/20YX: NGƯNG ĐIỀU TRỊ - vì khả năng gây quá kích buồng trứng.


- 04/5/20YX: Chích thuốc 1 ống/ 1 ngày ( chích từ ngày 04,05/05/20YX)


- 06/5/20YX: Chích thuốc 1 ống/ 1 ngày ( chích từ ngày 06,07,08/05/20YX)


- 09/5/20YX: NGƯNG ĐIỀU TRỊ - vì khả năng gây quá kích buồng trứng.


- 17/8/20YX: Chích thuốc 150ui/ngày (chích từ 17,18/08/20YX)


- 19/8/20YX: Chích thuốc 1 ống/ 1 ngày ( chích từ ngày 19,20,21,22/08/20YX)


- 23/8/20YX: NGƯNG ĐIỀU TRỊ- vì khả năng gây quá kích buồng trứng.


- 14/1/20YZ: Kết quả xét nghiệm AMH: 13.730ng/ml =>BS kết luận Buồng trứng đa nang.


- 09/3/20YZ: Diphéreline 0,1mg (10 ống); 1 ống / ngày.


- 19/3/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 20.9pg/ml; LH: 2.7ui/L.


- 19/3/20YZ: Diphéreline 0,1mg (3 ống) - 1/2 ống / ngày; Gonal - F - 150ui/ ngày.


- 23/3/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 98.4pg/ml


- 23/3/20YZ: Diphéreline 0,1mg (3 ống) - 1/2 ống / ngày; Gonal - F - 150ui/ ngày.


- 26/3/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 151pg/ml


- 26/3/20YZ: Diphéreline 0,1mg (2 ống) - 1/2 ống / ngày; Gonal - F - 150ui/ ngày; Mepopur 75ui - 75ui/ ngày.


- 28/3/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 227.2pg/ml


- 28/3/20YZ: Diphéreline 0,1mg (2 ống) - 1/2 ống / ngày; Gonal - F - 225ui/ ngày.


- 30/3/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 531.8pg/ml


- 30/3/20YZ: Diphéreline 0,1mg (3 ống) - 1/2 ống / ngày; Gonal - F - 225ui/ ngày.


- 02/4/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 1.198pg/ml; LH: 0.8ui/L


- 02/4/20YZ: Diphéreline 0,1mg (2 ống) - 1/2 ống / ngày; Gonal - F - 225ui/ ngày; Mepopur 75ui - 75ui/ ngày.


- 04/4/20YZZ: Kết quả xét nghiệm E2: 1.902pg/ml; P4: 0.65ng/ml.


- 04/4/20YZ: Diphéreline 0,1mg (1 ống) - 1/2 ống / ngày.


- 05/4/20YZ: Diphéreline 0,1mg (1 ống) - 1/2 ống / ngày; Mepopur 75ui - 100ui/ ngày.


- 06/4/20YZ: Kết quả xét nghiệm E2: 1.110pg/ml; LH: 0.4ui/L; P4: 0.28ng/ml



Tối 19g ngày 06/04/20YZ chích thuốc rụng trứng


Sáng 7g20 ngày 08/04/20YZ chọc hút trứng ( lấy 25 trứng => 1 trưởng thành + 1non)


9g20 ngày 11/04/20YZ chuyển phôi ( 1 phôi + 1 trứng vừa thụ tinh)


9g20 ngày 25/04/20YZ kết quả beta HCG 0.1ui/L => THẤT BẠI



27/04/20YZ, tôi đau bụng dữ dội, đau đến nỗi đau đầu bưng bưng. Thế là tôi ra kinh. Tôi khóc 1 ngày, tôi bị mất ngủ gần 1 tháng. Hằng đêm buồn vì không đi làm, không có tiền, chỉ mỗi chồng tôi vất vả bương chải kiếm tiền cho tôi điều trị. Gần 2 năm không có kết quả. Sức khỏe càng ngày càng thấy yếu, tinh thần càng mệt mỏi chán nản, thấy mình là phế nhân. Sống không có ích cho xã hội, ăn bám vào chồng….tôi đã được chông động viên an ủi, chồng tôi không những là chồng mà còn là bạn thân nhất cuộc đời tôi, bên cạnh động viên an ủi. Tôi 1 lần nữa đi tìm con. Lần này tôi đã qua BS Lan. Ở đây BS Lan cho tôi biết rằng tôi đã đi điều trị không đúng cách. Đối với bệnh Đa nang 2 buồng trứng, BS Lan sẽ làm PP IVM ( PP nuôi trứng non – chi phí thấp; 2 IVM = 1 IVF). Chích thuốc chỉ cần 3 – 7 ngày thôi. Không như bên BS Sương cứ chích liên tục, tôi xin làm IVM thì không cho làm. Đợt điều trị cuối bên BS Sương - trong 18 ngày tôi lấy 9 ống máu; cứ 2 ngày đi làm xét nghiệm 1 lần; sáng lên TT Diag center lấy máu; chiều lên TT lấy KQ rồi chạy qua phòng khám BS Sương; nhiều khi Tp mưa to, kẹt xe, ngập đường…thật khổ sở.



Tôi khuyên các bạn bệnh Đa Nang 2 buồng trứng nên tìm đến phòng khám BS Lan. Vì ở đây bệnh như tôi và bạn mới được điều trị đúng cách. Đừng đi lung tung mà mất tiền, mất sức khỏe, mất niềm tin vào việc tìm con. Mong các bạn cùng hoàn cảnh như tôi mau được lên thiên chức làm mẹ.