Vừa qua trên mạng xã hội được phen xôn xao với tin một chàng trai Bình Dương thích phóng xe tốc độ cao gặp tai nạn nguy kịch như điềm bá. Nhiều nam nữ thanh niên Việt từng tử nạn hay bị thương nặng không lâu sau khi đăng status xui rủi hay liên quan đến cái chết trên Facebook gây rùng mình.



Về vụ việc của chàng trai Bình Dương như sau:





Mê tốc độ và thường xuyên chụp ảnh đồng khi chạy xe máy, H.D vừa gặp tai nạn kinh hoàng khi phóng xe tốc độ cao.


Hậu quả H.D bị dập phổi, máu tụ não và đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch.



Trước đây, H.D từng chia sẻ trên Facebook rằng: “Càng lớn càng cảm thấy chẳng mấy ai thương mình. Lắm lúc tự nghĩ mình đúng là một đứa chẳng ra gì”.



Có lẽ việc gia đình thiếu sự quan tâm khiến H.D hay nghĩ vu vơ và đăng status liên quan đến cái chết: “Thả hồn trôi theo mây và gió, để linh hồn ta lạc vào chốn hư vô” hơn 1 tháng trước.




H.D đăng status coi thường cái chết…


Mới đây, H.D gặp tai nạn xe máy nguy kịch và anh trai là A.K cho biết gia đình hết sức đau buồn.







Tai nạn kinh hoàng khiến H.D nguy kịch.


Đây không phải trường hợp đầu tiên đăng status xui rủi hay về cái chết rồi gặp nạn sau đó.




Trước khi bị Cường Sấm chém lìa đầu ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tối 3.7.2017, anh Nguyễn Minh Toàn cho biết từng bị doạ cắt đầu và đăng status liên quan đến cái chết.


Trường hợp khác là Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi), nam sinh viên năm 3 của trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. Trước khi bị hai thanh niên lạ mặt dùng dao đâm tử vong ngay trước cửa nhà khuya 17.1, Trần Nguyễn Anh Phúc đăng status về cái chết gây ám ảnh người đọc.



T, nữ sinh Quảng Bình xinh đẹp, ngoan ngoãn, sinh năm 1995 qua đời cùng gia đình vì gặp tai nạn kinh hoàng giữa 2 chiếc ô tô ở Đà Nẵng cuối tháng 1.2015. Điểm gây rùng mình là trước đó không lâu, T đăng status “… có chết cũng không ở mình nữa đâu” không lâu.



Không chỉ có những trường hợp trên mà gần đây hẳn mọi người vẫn còn nhớ cái chết của cô giáo tử nạn ở đào Prenn cũng từng viết 1 status như một điềm báo trước:



Từ chiều 19/6, trang cá nhân của cô giáo Lê Uyên Quỳnh (nickname Song Quynh), một trong những người xấu số thiệt mạng trong tai nạn hai xe ôtô đâm nhau tại đèo Prenn (Lâm Đồng) sáng 19/6, đã được cộng đồng chia sẻ nhiều.




Status cuối cùng trên FB cô giáo Quỳnh. Ảnh: FBNV




Đáng chú ý nhất là dòng status của cô khiến nhiều người xem như điềm báo cho việc chẳng lành. Dòng tâm trạng "Coi như là... xong xuôi đi" được cô giáo sinh năm 1979 ở Bình Thuận viết trước khi tai nạn xảy ra chưa đầy một ngày. Cùng với status là tấm ảnh Song Quynh cười thật tươi.




Chỉ vài giờ sau, tai nạn xảy ra khiến Quỳnh tử vong. Ngay lập tức, status đã có đến hàng trăm lượt bình luận và hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc thương tiếc của học sinh trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết), nơi cô đang giảng dạy, và cộng đồng, những người chưa từng gặp cô.



Đây không phải là lần đầu cư dân mạng chứng kiến dòng tâm trạng mang tính điềm báo của những trang cá nhân, mà ngay sau đó, người viết status gặp chuyện không may.







Status của một nữ sinh bị cây đè trong trận mưa giông. Ảnh: FBNV




Cách đây đúng 1 năm, một trận mưa giông lớn bất ngờ xảy ra ở Hà Nội đã khiến một nữ sinh ở 21 tuổi ở thủ đô bị cây đổ đè tử vong. Trước đó, trên trang cá nhân, cô gái xinh đẹp viết: "Anh đã từng nhắm mắt và tưởng tượng, nếu một ngày em biến mất, anh đứng một mình, chẳng ai vừa đấm vừa ôm anh. Chẳng ai càu nhàu với anh, chẳng ai đi xem phim cùng anh rồi cằn nhằn phim chán phèo... Dù chúng ta có nổi cáu, có khó chịu có thể tranh cãi và thậm chí làm tổn thương nhau như chúng ta đã từng nhưng cuối cùng chúng ta vẫn yêu, dù không bên cạnh nhiều nhưng vẫn luôn trân trọng. Cũng đã rất lâu rồi mọi thứ mới có thể trở về đúng vị trí của nó".



Một trường hợp khác, cô gái 17 tuổi ở Hà Nội bị kẻ lạ xông vào nhà đâm trúng tim tử vong cũng khiến nhiều người không khỏi sững sờ bởi những status trước đó là những lời lẽ u uất, bày tỏ sự tiếc thương đối với giáo viên mới mất của mình. "Cho đến ngày mình hiểu ra cuộc sống của con người ngắn ngủi thế nào. Bao nhiêu người đi không một lời báo trước. Cả mình cũng thế, không ít lần tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình sống thì sao? Ngày mai như thế nào? Từ nay sẽ trân trọng từng phút, với những người xung quanh. Sẽ không còn bị ném phấn vào đầu nếu gục xuống bàn. Không còn những lần buồn ngủ nghe cô nói chuyện mà cười tỉnh cả ngủ. Không còn lần ốm cô thủ thỉ thế có chép bài không... vẫn chép à... ngoan nhỉ. Không còn... Định xin tiết mai lên tập văn nghệ mà mai chả còn được gặp để mà xin. Dằn vặt vô cùng. Ngày hôm nay quá tồi tệ".







Status cuối của chàng trai bị đâm chết. Ảnh: FBNV.




Cuối tháng 10/2015 tại vòng xoay Dân Chủ phường 14, quận 3, TP HCM đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là chàng trai 25 tuổi quê Kon Tum bị hai cô gái chưa rõ danh tính đâm gục tại chỗ sau khi xảy ra vụ va quẹt xe. Trên Facebook của chàng trai trẻ, nhiều người giật mình đến bàng hoàng khi đọc được dòng status cuối cùng của anh chàng, như một "điềm báo" về cái chết của mình sắp được diễn ra. "Đăng lên cho biết mình còn sống, ngày mới vui vẻ nha cả nhà".


Một status khác cũng khiến nhiều người giật mình là trường hợp của chàng MC trẻ Quang Minh. Minh qua đời sau khi chữa trị chấn thương ở chân. Trước đó không lâu, trên trang của mình, người dẫn chương trình viết: "Dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa".



Không ít người nghi ngờ những câu nói như thế đã mang lại điều gở. Cũng có người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên trước sự ra đi đột ngột của người viết, những dòng nói cuối cùng luôn khiến bạn bè họ cảm thấy xót xa và xem như một điềm báo trước



Không viết status nhưng dòng chat cùng bạn thân của nữ sinh Ngoại thương chết đuối trong khi đi tình nguyện cũng như một điềm báo trước đầy xót xa:



Phan Thị Hải (19 tuổi, quê ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) là sinh viên năm nhất ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô bạn là một trong 3 sinh viên thiệt mạng trong vụ bị nước lũ cuốn trôi khi đi làm tình nguyện ở Quảng Ninh chiều ngày 2/7.


Sự ra đi của Hải để lại niềm tiếc thương cho nhiều thầy cô và bạn bè. Sau khi hay biết tin, nhiều bạn bè của Hải đã để lại những dòng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân của cô bạn.







Những dòng tâm sự nghẹn lòng của người thân, bạn bè của Hải sau khi hay biết sự việc. Ảnh: Chụp màn hình.


Một người em của Hải tên Phương Thảo chia sẻ dòng trạng thái quặn thắt lòng: "Chị, về đi mà...Tỉnh dậy rồi nói với em một câu đi mà... Năm ngoái chị còn cười rồi trêu em cơ mà... Chị còn định hướng cho em thi trường mô (nào) nữa mà. Chị bày (chỉ) Toán với Anh cho em nữa mà...Răng (sao) chị cứ rứa (thế) mà đi chị ơi... Em nỏ muốn (không muốn) tin. Ông trời răng (sao) bất công quá vậy, trả chị Hải về đây đi mà... chị Hải ơi!".


Bạn Trang HuGo viết: "Tạm biệt em...Đêm qua nghe tin chị không bao giờ nghĩ là em, là em thật sao...bàng hoàng, hụt hẫng, trống rỗng. Cô bé xinh đẹp, tài năng, mang sức trẻ cùng với chiếc áo xanh tình nguyện. Em đã háo hức, mong chờ trải nghiệm Mùa Hè Xanh đầu tiên đời sinh viên biết bao. Vậy mà...Cô gái à, chị tin ở một nơi nào đó em vẫn sẽ tiếp tục trải nghiệm những MHX, vẫn tiếp tục những năm tháng của cuộc đời, nơi ấy hãy sống thật bình an em nhé. Còn ở đây, mọi người sẽ luôn nhớ về em, cô gái xinh đẹp mãi mãi tuổi 20".



Minh Lý - một người bạn của Hải nghẹn ngào: "Tau (tớ) không ngờ sẽ gặp mi (cậu) trong hoàn cảnh này Hải à. Đến giờ tau vẫn không thể tin được là mi đã... Mi là người tau rất ngưỡng mộ mày biết không? Mi vừa học giỏi xinh đẹp lại còn đậu được trường danh tiếng... Ngày nay tau luôn nhớ mi, tau nhớ hình ảnh của mi lúc chơi đùa trong lớp, lúc làm bài văn được cô Hà khen cứ lần lượt hiện về trong tau mi à. Mi còn hẹn khi nào tau về quê thì hai ta gặp nhau mà... Tau rất nhớ mi. An nghỉ mi nhé. Thương mi rất nhiều".


Trước khi lên đường tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh đầu tiên trong cuộc đời sinh viên, Phan Thị Hải đã đặt ảnh đại diện là hình đôi bàn chân với dòng chữ Mùa hè xanh IBC - GEC - 2016 cùng dòng status: "My summer. I'm ready to go to where there is no path and leave a trail (tạm dịch: "Mùa hè của tôi. Tôi sẽ đi đến những nơi không có đường và để lại dấu vết").


Trong một đoạn chat với một người bạn, Hải từng gửi dòng tâm sự: "Tớ sẽ cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này".


Hải còn viết dòng tâm sự trước đó trên Facebook: "Những ngày này ở Hà Nội như nóng hơn bao giờ hết. Bởi cái nắng chói chang len lỏi qua từng cánh hoa phượng cháy đỏ rực, hay vì mỗi người đang thấy trong lòng rạo rực một ngọn lửa vô hình giục giã bước chân".






"Tớ sẽ cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này", Hải tâm sự với một người bạn trước ngày lên đường tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh đầu tiên trong cuộc đời.



Phan Thị Hải sinh ra trong một gia đình lao động, bố nghỉ hưu sớm ở một nhà máy ở huyện để ra Hà Nội làm bảo vệ. Mẹ ở nhà lao động và buôn bán ở chợ. Anh Cao Xuân Công, Bí thư Đoàn xã Hội Sơn chia sẻ với trang Songlamplus, từ bé Hải được nhiều người nhận xét là cô bé chăm ngoan, học giỏi và tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Người thân của nữ sinh Hải tiết lộ cô bạn có ước mơ sẽ được kết nạp Đảng trong quá trình học đại học. Bác của Hải còn cho hay, đêm trước khi lên đường tham gia chiến dịch, Hải có gọi điện về nhà hỏi thăm và bảo mẹ giữ gìn sức khỏe.


Cô Hạnh Mai chia sẻ trên trang cá nhân lời nhận xét rằng cả 3 sinh viên thiệt mạng đều là sinh viên ưu tú, năng lượng và có nhiệt huyết. "Yên nghỉ em nhé. Nụ cười mãi trên môi, trái tim rực cháy tuổi 20. RIP..", cô gửi đến Hải dòng tin nhắn.



Chiều 3/7, thi thể của Hải đã được đưa về quê nhà để mai táng.



Vào chiều ngày 2/7, 4 sinh viên ĐH Ngoại thương tham gia công tác mùa hè xanh tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu gặp nạn lũ cuốn do thời tiết mưa to từ trước đó. Một sinh viên may mắn được cứu. 3 nữ sinh mất tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 2h sáng ngày 3/7, thi thể 3 sinh viên xấu số được tìm thấy.


Tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu hỗ trợ mỗi gia đình các nữ sinh không may 6 triệu đồng và toàn bộ phương tiện đưa các em về quê. Trường ĐH Ngoại thương hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng. Đảng ủy Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Về phía Đoàn trường FTU cũng cho dừng hoạt động tình nguyện của tất cả các đội sinh viên tình nguyện của trường ở các tỉnh sau sự việc đau lòng trên.



Tóm lại:


Từ rất nhiều những vụ việc trên chúng ta có thể thấy rằng nếu là trùng hợp thì chỉ là một phần, phần còn lại cứ mỗi một người đăng status thì ngay sau đó không lâu sẽ lập tức gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng thậm chí là tử vong. Điều này có thể minh chứng một điều rằng những điềm báo của lời nói vô cùng linh nghiệm do vậy để có thể luôn gặp may mắn mọi người nên sống lạc quan vui vẻ tránh suy nghĩ tiêu cực vì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến cả vận mệnh của bản thân.



Bàn về điềm nói gở:



Sau rất nhiều vụ việc đã xảy ra chúng ta có thể nhận thấy rằng vấn đề tâm linh không phải là yếu tố quyết định tất cả, song suy cho cùng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần nào đó trong suy nghĩ và vận số của mỗi người. Vì lời nói do miệng mình phát ra luôn bị chi phối bởi suy nghĩ và lí trí của bản thân.


Thế nên lật lại những công chuyện về điểm gở trên facebook, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Đừng nên viết những điều không may mắn trên facebook kẻo lại vận vào thân. Hãy sống lạc quan may mắn tự nhiên đến với bạn.



**Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo