Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mở chủ đề mới này. Chuyện thì không mới, cũng là chuyện âm dương, chuyện về một thế giới mà sự tồn tại của nó đến giờ vẫn là một dấu hỏi cho người không biết, dấu chấm cho người tin và dấu gạch chéo với người không tin. Nhưng đó không phải là điều mình muốn đề cập đến. Điều mình thực sự mong là chúng ta rút tỉa ra được gì đằng sau những câu chuyện mà mình sẽ Copy và post sau đây( đã xin phép tác giả)? Nhất là khi mà những câu chuyện đó đã bao hàm trong nó rất nhiều giá trị, lẽ sống và những cảnh đời nhân tình thế thái? Chúng ta học được gì từ những câu chuyện đó để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn? Đó chính là mục đích khi mở top của mình.
Vì vậy, sau mỗi câu chuyện mình đã xin phép tác giả mình post lên, chúng ta cùng dành chút thời gian để bàn luận về những giá trị mà câu chuyện mang lại nhé.
Mình cũng mong các bạn khi đọc xong cần tránh các comment như sau để tránh làm loãng và chệch đề mục đích của topic. Cụ thể:
- Tránh thể hiện những cảm xúc không tốt như: Eo ôi, sợ quá, kinh nhỉ...
- Tránh đả kích vào danh dự của những cá nhân được đề cập đến trong câu chuyện
Cảm ơn các bạn. Và ngay sau đây mời các bạn cùng đọc những loạt bài đã được đăng theo đúng nguyên bản.
@ Mod. Admin: Mod đừng xóa topic này nhé, vì mục đích của Top này mở ra không giống với Topic" Gặp ma", vốn nghiêng nhiều về chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Nếu có thời gian, mời Mod cùng tham gia cho vui vì thật sự đây là những câu chuyện chứa đựng rất nhiều bài học cho con người về lối sống và cách sống với mọi hỉ, nộ, ái ố, vui, buồn, nghiệp duyên.. Tóm lại là chuyện nhân tình thế thái...
Chuyện ma thứ bẩy: Ma kiện nhau- (Sáu ma nhập vào một người) Biên chép: Nguyệt Sinh( Nguyễn Đình Thắng) Hồi nhỏ tôi được nghe truyện dân gian Cúc Hoa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các bài viết lấy từ nguồn báo khác chỉ được post tại mục Đọc báo giùm bạn. Box Thắc mắc chung không được post lại các bài...
-Bố chúng mày làm nên tội, chúng mày phải gánh tội. Anh chị em chúng mày chết rồi mà...
-Đau quá... đau quá... nó đánh...
Biên chép: Nguyệt Sinh( Nguyễn Đình Thắng)
Hồi nhỏ tôi được nghe truyện dân gian Cúc Hoa...
Biên chép: Nguyệt Sinh( Nguyễn Đình Thắng)
Tôi có ông bạn vong niên cùng cơ quan đã về hưu...
Biên chép: Nguyệt Sinh( Nguyễn Đình Thắng
Đầu năm Ất Dậu (2005), tôi đến nhà Cậu với hứng thú tò...
Có một lần ngồi trong Hội trường, tôi để ý thấy một...
Sau khi mình đã post một vài câu chuyện trong chuỗi câu chuyện “ Chuyện Âm Dương” của chú Nguyệt...
-Vợ chồng tôi chẳng xâm phạm động chạm gì đến ông. Ông hãy dời vợ tôi ra. nếu cần gì ông cứ nói với Cậu,...
Tuy nhiên, như mình đã nói ngay từ đầu, khi mở topic, chúng ta sẽ không nói...
-Xin bác nhường cháu, nó bị ma nhập, không biết gì đâu.
Người ta đã nói thế, tôi đành dịu lại...
Ma nói chuyện với nhau
Chiều 14/8/2004.Tôi trằn trọc ở nhà trọ vì việc riêng không ngủ được. Lúc ấy khoảng 13h, tôi lững thững sang...
- Bạn cảm nhận thế nào sau khi đọc xong hai câu chuyện trên?
Với mình, mình có cảm giác tình huống trong...