Mình lên đây để chia sẻ cho các bạn một việc hết sức quan trọng mà cô bạn mình cứ yêu cầu là phải chia sẻ hộ.
Bạn mình có một cậu em đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc, cũng khoảng 2 năm rồi. Hôm vừa rồi, cậu e lên yahoo chat với cô bạn bảo cậu ta đang kinh doanh thẻ game rất có lãi với một chủ tiệm, bán mỗi cái,cậu lãi được 20k/chiếc, hôm nay ông chủ của cậu ta đi vắng nên không mua thẻ cho gửi cậu được, mà khách thì lại đang rất cần. Cậu bảo cô bạn tôi đi mua cho cậu ta 10 cái thẻ game 500k của vinagame để cậu ta bán và sẽ gửi lại tiền cho chị sau.
Nghe em nói có lý, cô chị chạy đi rút tiền để mua thẻ. Nhưng chẳng may (cho tên lừa đảo), cây ATM gần chỗ cô bạn bị kẹt không rút được, thế là cô bạn gọi điện cho cậu em để thông báo tình hình. Rồi mới vỡ lẽ ra, cậu em bảo "em mất yahoo cả tháng nay rồi". Hú hồn, quay trở về, tiếp tục chát với "cậu em" kia, hỏi han đủ kiểu để tìm ra tung tích nhưng chẳng được.
Cô bạn tôi phải nhắn tin cho tất thảy mọi người nói rằng nếu có nick của em cô chat cùng mà bảo là gửi tiền, gửi thẻ thì hãy check lại bằng điện thoại.
Chả may, cũng cái nick ấy của cô bạn tôi, hnay tôi nhận được thông báo là cũng đã bị hack mất.
Nếu các bạn bị mất yahoo thì hãy nhắn cho những ngừoi thân của mình để tránh bị lừa đảo và nếu có ai đó dù thân quen đến mấy chat với bạn yêu cầu gửi tiền, gửi mã số thẻ bạn cũng nên check lại bằng điện thoại nhé. "Cẩn tắc vô áy náy", tránh "tiền mất tật mang" các bạn ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1