Em là 1 người đồng tính nam, năm nay 21 tuổi, em có quen 1 người đồng tính giống em, 2 chúng em ban đầu rất yêu nhau, nhưng khoảng 2 tháng nay, chúng em đã có những mâu thuẫn với nhau, và hình như anh ấy đang muốn yêu 1 người khác, em rất đau khổ các chị à, chúng em đã quen nhau được 2 năm rồi cũng đâu có ít đâu, hiếm ai đồng tính mà quen nhau được như vậy, 2 chúng em rất hợp nhau, anh ấy lại rất giỏi giang và tốt bụng, em không thể yêu 1 người nào khác ngoài anh ấy, chúng em càng ngày càng đi vào bế tắc, các chị ơi, các chị có biết chỗ nào thỉnh bùa yêu dành cho người đồng tính của tụi em không vậy, ở TP.HCM cũng được, ở mấy tỉnh khác cũng được, miễn là linh nghiệm và đáng tin cậy là được rồi, em chỉ muốn chúng em có thể quay lại như lúc xưa, vì khi 2 chúng em quen nhau, 2 chúng em sống rất tốt, lần nào cũng hứa hẹn làm việc thiện và đi chùa cúng Phật, nếu ko có anh ấy chắc em ko thể nào sống tốt được....hjx....mong các chị hãy giúp em nha! Cảm ơn các chị nhiều lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu là một thằng con trai thì...