23 tuổi, nữ độc thân, không giàu - tự nộp đơn xin visa Mỹ đi du lịch và kết quả
À, nhân đây thì tui muốn kể cho mọi người nghe chuyện tui đã nộp đơn xin visa đi Mỹ hồi tháng 4 năm 2016 này.
Chuyện cũng ko có gì đâu, nhưng tui nghĩ ai mà nuôi mộng đi qua Mỹ chơi, qua Mỹ học, hay ko có tiền nhưng vẫn muốn tự đi để có 1 cái visa Mỹ cho oai á, thì xem qua lấy kinh nghiệm cho biết cũng được.
Tui biết rất nhiều người muốn có visa Mỹ bởi vì:
- Visa Mỹ khó xin nhất trên đời. Nhiều người giàu nứt vách còn chưa xin được, rớt lên rớt xuống.
- Ai cũng từng mong muốn sang Mỹ học, làm, du lịch hay thậm chí là...đổi đời (cái này tui ko khuyến khích, tùy hoàn cảnh nha)
- Có visa Mỹ rồi thì xin visa các nước khác khá dễ. Có khi nhờ visa Mỹ mà đc miễn visa ở các nước khác nữa.
Rồi, giờ vô vấn đề chính. Ko phải tự nhiên mà 1 ngày đẹp trời nọ, tui hứng lên và bán nhà bán cửa, nộp hồ sơ xin visa đi Mỹ đâu. Có lý do.
1. Bạn trai tui ở Mỹ, và tốt nghiệp ĐH vào tháng 5 năm nay
2. Tui muốn qua Mỹ chơi 1 tháng, rồi về. Chắc chắn là quay về. Nên tui nghĩ cứ nộp đơn, cóc sợ, tui thật tình mà, có sao nói vậy thôi.
3. Tui cũng đã đi qua nhiều nước rồi: HongKong, Tung Của, Hàn, Đài Loan, Campuchia...vân vân... Có 1 công việc ổn định, tốt. Vậy tại sao phải sợ nghi ngờ? Thích thì nhích.
Thế là quyết định xin visa:
- Lên trang web của lãnh sự quán Mỹ, điền 1 tờ đơn dài dằng dặc, tầm 4 tờ A4 đó, xong in ra. Rồi tự lên trang web đặt lịch hẹn (cái này ai ko biết thì cứ google nha, trên mạng hướng dẫn chi tiết cụ thể lắm). Sau đó ra bưu điện đóng lệ phí 160 đô (tiền đô)
- Mang theo hồ sơ gồm: 2 tấm hình 4x6, sổ tiết kiệm (cũng ko nhiều đâu, đủ xài, mà đó là sổ tiết kiệm thiệt của tui nha, ko fake), hợp đồng lao động, thư mời dự lễ tốt nghiệp mà bạn trai đưa, visa của mẹ bạn trai nữa (nếu đậu visa tui sẽ đi qua Mỹ với mẹ của bạn trai, mẹ của bạn trai tui thì có visa xin từ trước rồi), passport. Túm lại hồ sơ của tui ko có gì mạnh, tài chính cũng ko có, đc cái hợp đồng lao động thôi.
Đặt lịch hẹn trước 1 tháng. Hôm đó, ăn mặc chỉnh tề, váy đen sơ mi trắng, mang theo bộ hồ sơ, xếp hàng rồi ngồi chờ tới lượt mình. Tui khá run vì lần đầu xin đi phỏng vấn. Nghe nói cứ 3 người phỏng vấn xin visa Mỹ thì có 1 người rớt. Tỉ lệ đậu chắc cũng chỉ 30%. Mà quá trời người nộp đơn xin. Thế mới nói "giấc mơ Mỹ" to lớn cỡ nào.
Vào lãnh sự quán, đưa tờ giấy hẹn, người ta kiểm tra hồ sơ, sau đó vào trong và xếp hàng đợi.
2 bạn trước tui xin visa phỏng vấn du học đều đậu, và họ trả lời bằng tiếng Anh, có vẻ rất suôn sẻ.
Xong tới tui, 1 ông người nước ngoài khá to con và nhiều tóc, phỏng vấn, hỏi tui bằng tiếng Việt. Tui tường thuật lại cuộc hội thoại nhé:
Ổng: Em sang Mỹ làm gì?
Tui: Dạ em sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của bạn trai em. Đi với mẹ của bạn trai
Ổng: Bạn trai em học trường nào?
Tui: Dạ trường X (nói tên xong đưa thư mời cho ổng coi)
Ổng: Bạn trai em học ngành gì?
Tui: Dạ ngành X
Ổng: Em đính hôn chưa?
Tui: Dạ chưa
Ổng: (lúc này lắc lắc đầu) Vậy thì em sang thăm bạn trai em làm gì, bạn trai em ở xa lắm, xa lắm... (lol, tui ko hiểu ý ổng là gì, có thể ổng cho rằng chuyện tình cảm này ko có kết quả chăng haha)
Tui: Dạ vì lễ tốt nghiệp là 1 cột mốc ý nghĩa, em muốn sang đó để cùng chứng kiến. Năm sau bạn trai em cũng về VN rồi. (nói xong ổng vẫn lắc lắc đầu, có thể cho rằng tui nói ko thuyết phục. Thôi kệ ổng, tui ko care nữa)
Ổng: Em làm công việc gì?
Tui: Dạ em đang làm "..." (sorry vì lý do bảo mật nên tui ko chia sẻ cv của mình đc, nhưng tui nghĩ ai lớn tuổi rồi sẽ ko hiểu cv này. CV của tui cũng chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây khi media phát triển, thà nói bác sĩ hay giáo viên ổng còn hình dung được).
Tới lúc này ổng hơi cau mày rồi nhưng hỏi tui tiếp
Ổng: Lương em bao nhiêu 1 tháng
Tui: Dạ lương đang là xxx nhưng em vừa mới được thăng chức đầu năm nay (tui khai báo thành thật luôn, nhưng ko nghĩ là chi tiết thừa này có thể khiến tui mất điểm).
Ổng: (coi coi giấy tờ, mở passport của tui ra) Tại sao em đi Hàn Quốc? (ổng thấy tui mới đi Hàn tuần trước)
Tui: Em còn ngày phép thì em đi
Ổng: (gõ gõ, đánh máy rồi đưa tui tờ giấy): Xin lỗi, em bị từ chối ko đc cấp visa.
Tui nhận tờ giấy và ra ngoài khóc như mưa. Tất nhiên ko phải vì tui rớt. Tui biết khả năng rớt cao hơn là đậu. Nhưng tui vẫn cảm thấy uất ức. Bởi vì tui chỉ muốn sang Mỹ chơi, rồi về, ngoài ra chẳng có gì khác. Nhưng tui ko thể chứng mình được cho họ thấy rằng tui sẽ quay trở lại, hay sao sao đó.
Tui tự nhận ra 1 số sai lầm của mình khi phỏng vấn visa Mỹ đó là:
- Nhìn mặt có vẻ lo sợ. Tui hơi hồi hộp và run nên cũng trả lời ko suôn sẻ. Có thể họ cảm giác tui "muốn đi" quá nên họ đánh rớt chăng? Lol
- Ăn mặc giản dị quá, nhìn ko có vẻ khá giả lắm (tự bản thân tui thấy vậy, tính tui đơn giản)
- Tui đã đi Hàn Quốc quá gần ngày phỏng vấn visa khiến họ hiểu lầm rằng tui cố tình đi Hàn để dễ đi Mỹ. Ngoài ra tui ko trả lời đc lý do chính đáng cho việc đó.
- Xin visa Mỹ với lý do "dự lễ tốt nghiệp của bạn trai". Có thể họ sẽ suy ra rằng bạn trai tui đi du học, rồi tui qua, tui có thể kiểm cớ ở lại bên đó luôn, hay sao sao đó.
- Thời điểm tui đc tăng lương quá gần thời điểm phỏng vấn visa. Nói chung có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng diễn ra quá gần chưa hẳn đã tốt, còn khiến ng ta nghi ngờ,, cho dù những chi tiết đó là thật.
1 số kinh nghiệm và quan điểm của tui khi xin visa Mỹ:
- Hình như họ ko quan trong sổ tiêt kiệm, sổ đất sổ nhà gì nữa. Họ chỉ cần bạn chứng minh về lý do sang Mỹ thui. Nên đừng ai rảnh làm giả giấy tờ, sổ sách làm gì. Đâu còn có đó hết. Tui đi pv với sự thật 100% còn rớt thì bạn fake hồ sơ cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện thui
- Lý do đi nên khách quan 1 chút và xuất phát từ bản thân bạn, đừng nêu vấn đề gì liên quan đến tình cảm, tình yêu gì cả. Như tui, cái sai của tui cũng là nói quá nhiều về mối quan hệ tình cảm của mình.
- Trả lời đầy đủ. Ko dư ko thiếu. Trả lời dư, có khi họ lại hỏi thêm về những chi tiết khác, lúc này bạn sẽ cảm thấy hối hận khi cho họ biết quá nhiều.
- Nếu có thể, hãy trò chuyện bằng tiếng Anh với nhân viên lãnh sự để hiểu nhau hơn.
- Ko cần mặc đồ nghiêm túc, trang trọng quá, lịch sự và nhẹ nhàng là được.
- Nếu bạn còn quá trẻ và tiềm lực tài chính chưa đủ, xin visa du lịch cực kì khó, khó nhất trong các ca xin visa Mỹ. Nên đừng liều. Vì bạn đã rớt visa Mỹ 1 lần thì bạn đã có 1 cái "nhớp", sau này xin lại người ta sẽ biết bạn từng rớt visa => pv khó hơn.
Kinh nghiệm của tui có nhiêu đó thôi, ai hỏi gì tui trả lời tiếp