Số là gần nhà em mới mở ra con đường mới to-đẹp-xinh tên gọi Phạm Văn Đồng. Đường mở rộng nối liền vành đai từ Thủ Đức ra tới sân bay Tân Sơn Nhất, đường rộng thênh thang ko biết là cao tốc hay là thấp tốc. Mà bữa em chạy lên 35km/h thì bị mấy CHÚ CHIM thổi lại bảo là em chạy quá tốc độ 1-2km/h gì đấy và phải nộp phạt 600k, em đứng năn nỉ hết lời thì mí chym bảo thôi đưa 2
00k đây cho đi.


Lần đó cách đây cũng hơn 1 tháng....


Từ dạo ấy em luôn cảnh giác đoạn đường này thế mà tối nay em đi xe đạp tập thể dục với bạn em mà vẫn bị CÁC CHYM thổi vào.


Từ xa xa em đã thấy lấp ló bóng các CHYM và báo bạn em đang đi xe máy là chạy chậm thôi có CHYM VÀNG. Vậy mà bạn em vẫn bị bắt vào lồng vì một lý do rất XINH TƯƠI : "đường đô thị ko được bật đèn pha".


Em tấp xe đạp vô - nghe xong em mới hỏi ( lúc này 2 đứa bạn em mặt tím tái vì sợ con CHYM VÀNG quá ) : "ủa anh ơi đường này em nghỉ nó là đường cao tốc chứ sao lại ko được bật đèn pha, với lại đâu có xe đi ngược chiều đâu mà pha với ko pha vậy a?". CHYM ko thèm đếm xỉa đến em và bắt em kiểm tra giấy tờ, đáng ra theo luật em học lỏm được gần đây thì hình như là ko được kiểm tra giấy tờ vô cớ khi không có lệnh kiểm và người tham gia giao thông nếu ko phạm lỗi thì ko được vô cớ dừng phương tiện của người dân.


Em mới hỏi : "vậy bây giờ anh phạt làm sao?". Lúc này CHYM phun nguyên 1 cục lửa vô mặt em : " đưa anh 100 cafe rồi đi".


..................................... >"< mặt em đổi sắc >" lật lọng quá trắng trợn ).


Em buồn nên ko nói nữa, buồn cho cái nghề cao quý của các anh...em lên xe và đạp đi....


.................................................................


Kết luận lại vấn đề, là các mẹ ở gần khu vực này, kể từ bây giờ nên cảnh giác con đường Phạm Văn Đồng và các lỗi quy phạm này nhé.


Lỗi hay gặp phải như là : bật đèn pha sáng trong đường đô thị, chạy quá tốc độ 1-2km/h mà ko có bằng chứng, đường này ko bắt lấn tuyến nhưng nếu có thì chắc là cũng đúng đó,...


Đất lành thì tự động CHYM nó bu lại ăn chặn thôi các chị ạ.


Em đi xe đạp mà cũng không yên thân nữa mà. Nếu có lỗi em nhận nhưng đằng này ko có lỗi vẫn bị bắt nhận lỗi.


Ôi chời cái khoảnh khắc e cãi nhau với CSGT thật là khó quên..........EM GAN...........
;;)