Nhìn cảnh giới trẻ tụ tập đông nghịt ở Đà Lạt mà thấy lo quá. Mọi người không nên quá chủ quan như vậy.
Theo quy định hiện hành thì 28 ngày kể từ khi bệnh nhân gây lây nhiễm trong cộng đồng được cách ly, không còn khả năng làm lây lan sẽ có thể công bố hết dịch. Tính đến nay là nước ta đã đạt được 23 ngày. Tuy đây là tín hiệu đáng mừng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để Việt Nam công bố hết dịch.
Ấy thế mà hôm nay lên báo Zing, mình đã thấy ảnh giới trẻ tụ tập đông nghịt ở Đà Lạt. Đáng chú ý là nhiều người không đeo khẩu trang dù có rất đông người xung quanh. Lực lượng chức năng đi xe nhắc nhở nhưng có vẻ họ vẫn bỏ ngoài tai.
Hình ảnh được báo Zing ghi nhận vào tối 30/4 vừa qua. Theo thông tin thì bãi giữ xe ở đây không còn chỗ trống luôn vì dòng người đổ về Đà Lạt du lịch quá đông. Mọi người ngồi sát bên nhau thưởng thức những món như bánh tráng nướng, sữa đậu nành… thản nhiên cười nói rôm rả gần nhau dù Việt Nam chưa công bố hết dịch.
Tụ tập du lịch Đà Lạt giữa dịch, những bạn trẻ vô tư ngồi sát bên để chụp ảnh selfie, ăn uống cười đùa mà chẳng có ai đeo khẩu trang. Chưa kể các thùng rác còn “quá tải” vì lượng rác do khách thải ra quá nhiều. Một số người chia sẻ rằng do những ngày qua, Việt Nam chưa có ca nhiễm mới, nên họ mới đi du lịch Đà Lạt để giải toả căng thẳng.
Mới hôm 29/4 báo Tuoitre đăng tin rằng trong số những người đã được công bố khỏi bệnh, có bệnh nhân 130 và bệnh nhân 50 vừa được xác định dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Hiện tại, nước ta vẫn còn 11 ca dương tính. Do đó, mọi người không nên quá chủ quan.
Nguồn tham khảo: Zing, Tuoitre; Nguồn ảnh: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1