Khá xa so với trung tâm nhưng nghe mng khen nên vượt sự lười biếng để phóng đi ăn. Khu phố người Hàn nên cũng khá nhiều quán đồ Hàn. Quán có 3 tầng rộng rãi lắm nè. Bố trí bàn ghế nhìn cũng thoáng vì tớ sợ ăn nướng mà ngồi sát sịt nhau lắm. Khách người Hàn cũng đông lắm nên đặt bàn trước nha.
Vừa order xong thì panchan được bê ra. Khá đa đạng món, tớ thấy bình thường ko ấn tượng lắm. Tớ gọi 1 combo 4, mỳ lạnh, cơm rang, dẻ sườn bò. Combo 4 là tổng hợp các loại lòng và dẻ sườn bò. Nhìn cực kì hấp dẫn. Có nvien ra nướng nên việc của tớ là ngồi chờ và chén thui ^^ Lòng bò thơm bùi ko bị hôi. Tớ thích ăn lòng già hơi mỡ chút như dai dai giòn giònn ăn kèm chút panchan cho đỡ ngấy. Bì lợn làm sạch sẽ lắm nè. Dẻ sườn thì phải nói là mềm ơi là mềm, thịt đậm vị lắm. Tớ phải gọi thêm dẻ sườn để ăn cho thoả nỗi lòng
Suýt thì tớ quên 3 loại nước chấm thần thành ở đây. Ui loại nào cũng hợp mà ngon hết á. Sốt cay, sốt tỏi ớt, sốt dứa. Tớ thích chấm sốt dứa nhất vì hơi ngọt mà lại chua chua hay lắm nha. Tổng thiệt hại 960k 2 đứa vác bụng no căng đi về. Tớ thấy mỳ hơi đắt còn lại giá cũng phải chăng. Thi thoảng lên đây đổi vị cũng okela phết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1