Quán Le Dahlia


106 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hôm nay thấy bài đăng trong hội khá hay về quán này mà gần nhà nên em đi kiểm chứng luôn. Bài review dựa theo quan điểm cá nhân của 2 đứa hơi khó tính hình ảnh:3

Ảnh 2 em kéo sáng, còn những ảnh kia là cam thường ko chỉnh sửa.

hình ảnh

Tựu chung là ổn, khu vực piano khá đẹp mắt, có nhiều chỗ có thể chụp choẹt sống ảo (nếu ít người), trên bàn nhiều đồ decor nhỏ xinh cưng cưng.


Tuy nhiên, khu vực gần cửa, đối diện khu thanh toán pha chế hơi bị sáng quá do nhiều ánh đèn. Bên trong có khu sofa vàng ngồi ổn nhất, khá kín đáo. Ngoài ra thì không gian hẹp, nhiều người là sẽ rất ồn.

Trong quán có kha khá hình của biểu tượng văn hóa Mỹ như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elvis Presley, vv rồi là bên trên chiếu nhiều bộ điện ảnh kinh điển nên em nghĩ là chủ quán thích văn hóa và điện ảnh Mỹ thời đó. Nếu vậy thì cách trang trí theo trong phim Mỹ những năm 50s - 60s thi sẽ đẹp hơn và hợp concept. Còn cảm giác của em bây giờ thì quán trông như MV Hàn Quốc nói về chủ đề điện ảnh Mỹ vậy hình ảnh:)) Ghế sofa sáng chói cực kỳ không hợp mắt. Không biết diễn đạt ra sao, kiểu không được đồng bộ lắm ý với bọn em bị khó tính hình ảnh:3

Ánh sáng tốt hợp để chụp ảnh hình ảnh:))

Trên tầng 2 em chưa lên xem.

À, có cái chỗ rửa tay khá hay ho mà e chụp hơi rung, mỗi tội không có chỗ để xà phòng rửa tay mà phải để xuống dưới.


Do trí nhớ cá vàng nên quên chụp không gian quán hình ảnh:(

hình ảnhHướng dẫn tận tình, quán mới nên có vẻ hơi lóng ngóng 1 chút xíu thôi. Nhân viên đứng tập trung bên ngoài nên ngồi trong sẽ khá là khuất..


Nghe review là được mời ăn thử đĩa hướng dương mà bọn em không có, chắc là hết mất rùi, hiu hiu hình ảnh:(

hình ảnh

Em thử bộ Balance Cyphon - kiểu trà tự pha như review trước đề cập, do hết Hồng Trà nên gọi sang trà Ô Long. Bạn nhân viên nói là muốn uống đậm thì đun 2 lần, em đun 2 lần và thành quả ra khá là ... đậm chát. Nếu uống theo kiểu trà sữa thì em khuyến nghị nên đun 1 lần thôi. Còn ai thích vị trà thì trà nguyên chất đậm đà thực ra cũng khá được.

Gọi 1 set là trà Á là được tặng kèm trân châu và kem cheese rồi. Giá 85 - 95k / set, bộ trà Ô Long em gọi là 95k. Đi 2 người là ổn, 3 người hơi thiếu.

Nói chung là uống thử cho biết, cho vui mắt, chứ còn chất lượng thì ko bằng nhiều quán trà sữa bên ngoài được. Trân châu cũng bình thường, thoang thoảng mùi cafe thôi chứ cũng ko thần thánh lắm. Kem cheese tạm ổn, nhưng thật sự thì 1 khay của nó thật sự là rất ít ý, uống ko đã tẹo nào. Hết trà muốn uống thêm nv sẽ đổ thêm nc sôi, cũng coi như là refill free (?)


Khoảng 85k cũng có thể mua được 2 cốc trà sữa kem cheese khá ổn bên ngoài rồi. Lần sau đến chắc sẽ thử mấy loại nước khác.


Có cái buồn cười là cái thìa múc đá của quán khá là bé, mỗi lần được 1 viên thôi ấy, ngồi múc đá thôi cũng mệt cả người.

Quán có bánh mà có vẻ hết sớm, lúc em đến tầm 7h kém mà nv báo chỉ còn 1 bánh tiramisu + 1 red velvet nên bọn em lấy nốt. Bánh 35k mỗi loại, trông giống kiểu bánh handmade, viền ngoài của red velvet còn hơi bị khô và lớp cream cheese bị lệch, vị cafe trong tiramisu khá đậm. Túm quần là ổn, hơi dưới trung bình 1 chút, để chuyên trà bánh thì chưa tới.

Không có mô tả ảnh.