Câu chuyện là mình rất ấn tượng ngay lần đầu đến Bệnh Viện Đa Khoa Mê Linh _ quê mình ạ!
Cách trung tâm Hà Nội không xa lắm, mà có một bệnh viện như thế này nên giờ mình đã hiểu vì sao người dân khu mình gần như không quan tâm đến bệnh viện huyện nhà.
Câu chuyện của ngày hôm qua _ lần đầu sau 36 cái mùa hè mình đặt chân đến đây:
Papa của mình bị bê tông bập vào chân, ngay sau khi xảy ra tai nạn, cậu mình đã tiêm cho papa liều uốn ván và rửa vết thương. Đều đặn ngày hai lần qua rửa và thay băng + uống kháng sinh. Papa không hề sốt, ngay chỗ gần vết thương đang xưng tím cũng thấy chả nóng gì. Nhưng papa nói tức và đau.
Ban đầu mình muốn đưa papa đi phòng khám hoặc lên bệnh viện Phúc Yên nhưng papa muốn đi đúng bv nhà mình :).
Thế là hai bố con đi gần 20km để ra bệnh viện của huyện nhà. Thủ tục xong xuôi 7h45p sáng. Qua phòng khám được chỉ định, phòng không một bóng người. 8h15p mình chạy ra hỏi khu các bạn làm thủ tục, câu trả lời:
Chị cứ cho bác vào phòng bật quạt ngồi người ta xem camera thấy người là ra ngay.
Mình làm theo đúng hướng dẫn. 8h35p vẫn lặng lẽ bố và con. Lại lon ton ra với mấy bạn xinh đẹp hỏi:
Bạn ơi mấy giờ viện mình làm việc ạ?
Chị ơi em gọi sang khoa ngoại rồi, bác sĩ qua bây giờ ạ!
Đúng là qua ngay, khi mà 8h46p bác sĩ xuất hiện bước vào phòng!
Đánh giá qua tác phong và ngoại hình: chắc tuổi trẻ tài cao:
Bs áo trắng bước vào, tiến lại bàn làm việc cách chỗ xe lăn papa ngồi khoảng gần 2m.
Mắt nhìn phiếu khám bắt đầu hỏi: tên, tuổi, cân nặng, lí do bị đau.
Xong! Ngẩng lên!
Dành cho vết ở chân của bố 1 cái liếc và hỏi:bê tông to không?
Papa bảo cũng to.
Cậu bác sĩ sau cái nhìn với khoảng cách thời cách li phán:
Bị nhiễm trùng, nhập viện. Gia đình có đồng ý không để làm các thủ tục tiếp theo?
Papa nghe thế gật gật!
Thế là nhập viện. :)
Bác sĩ giờ đúng là tuổi trẻ tài cao quá. Không cần nhìn gần không cần ngắm kĩ, không cần hỏi các biểu hiện và chỉ cần tổng quan của nguyên nhân!
Bạn nghĩ sao? Tôi thì thấy quê hương tôi thật may mắn khi có một bệnh viện đa khoa nằm xa trung tâm huyện và xa nhà tôi hơn cả ra trung tâm Hà Nội nhưng được cái bác sĩ lại tài giỏi thế. Chắc sẽ còn nhiều bác sĩ giỏi hơn!
Haizzzxxzz!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1