Hiện mình biết có 1 hoàn cảnh đáng thương ở BV Truyền máu và Huyết học TP.HCM.
Bé Trần Xuân Diệu sinh ra đã không có cha, và cũng mồ côi mẹ từ 6 tháng tuổi, nay Bé lại bị căn bệnh hiểm nghèo (bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp, vừa khó trị lại rất tốn kém. Mọi gánh nặng đè trên đôi vai của Bà ngoại Bé Diệu (bà Lê Thị Thọ). Căn bệnh này có thể điều trị, nhưng với chi phí 250 triệu là khoảng tiền khổng lồ cho bà ngoại của Bé. Vậy mà Bà vẫn nuôi hi vọng, và nỗ lực để giành lại đứa cháu từ tay của tử thần….
Mình cũng đã liên hệ với bà ngoại bé Diệu và được biết Bé Diệu mới đi từ Ninh Thuận lên Sài Gòn sáng nay (28/4) để tái khám.
Điện thoại liên hệ:
Bà Lê Thị Thọ
ĐT: 01676 391 870
Rất mong có nhiều cánh tay giang rộng giúp cho Bé Trần Xuân Diệu có thêm 1 niềm hi vọng sống….
Dưới đây là thông tin về bé Diệu :
---
Bé Nguyễn Xuân Diệu - một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa, và một cái tên khiến người ta dễ liên tưởng đến những bài thơ ngọt ngào, lãng mạn của một thi sĩ nổi tiếng. Ngày mẹ đặt tên con chắc hẳn cũng muốn gửi gắm một niềm mơ ước cho con những tốt lành, bình yên của cuộc đời.
Nhưng số phận bé Diệu đã sớm phủ nhiều bất hạnh. Từ thuở còn trong bụng mẹ, bé đã bị chính người cha ruột của mình chối bỏ. Mẹ bé đã cam chịu sự ruồng bỏ tình cảm đó để cho con trai mình được sinh ra và hiện hữu ở trên đời.
Những tưởng sinh bé ra, cả nhà lại cùng rau cháo nuôi nhau, rồi cùng hy vọng vào một cuộc đời mới. Thế nhưng nghiệt ngã thay, 6 tháng sau khi sinh, khi bé chưa kịp được mở miệng nói tiếng "Mẹ", người mẹ ấy đã đột ngột qua đời trong một cơn đau sản phụ, vội vã từ bỏ niềm hạnh phúc chưa vẹn toàn của mình. Ông bà ngoại đã thay cha rồi nay lại thay mẹ mớm nuôi, chăm bẳm cho đứa cháu ruột bé bỏng tội nghiệp .
Năm bé hai tuổi, khi thấy biểu hiện bất thường về những vết bầm tím, xanh xao mệt mỏi, bà ngoại đưa Diệu đi khám thì lại bàng hoàng nhận tin cháu mình mắc phải một căn bệnh nan y - bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp, một loại bệnh ung thư máu đã khó chữa lại còn cực kỳ tốn kém. Cơn đau mới lại tiếp tục đào xới những vết thương cũ chưa kịp lành. Có ai biết trên đôi vai bé nhỏ, gầy rạc đi vì cơm áo hằng ngày, bà đã gồng gánh một gia đình trên bờ vực rạn vỡ. Ông ngoại bé đang bị bệnh tim nặng đã mất sức lao động hoàn toàn và gần như mất hết ý thức nên không thể giúp được cho hoàn cảnh gia đình. Bà ngoại là lao động chính trong nhà, mà lại không có công việc ổn định, chỉ làm công mướn như trồng hành, trồng tỏi hay nhổ cỏ kiếm sống qua ngày ở một vùng quê xa Ninh Thuận. Nay nghe tin cháu lâm trọng bệnh, cuộc đời như chợt phút chốc sụp đổ và vỡ nát dưới chân bà.
Nhưng ý chí của bà vẫn chưa chịu khuất phục khi tìm thấy một tia hi vọng mong manh từ phác đồ điều trị của các bác sĩ. Ngày đồng ý ký tên vào phác đồ điều trị cho cháu, bà đã bắt đầu một cuộc chạy đua với số phận. Biết rằng bệnh của bé có khả năng đẩy lùi nhưng với chi phí rất cao, 250 triệu cho 10 đợt điều trị, nhưng bà vẫn cố gắng chạy vạy khắp nơi để kịp thời cho cháu được chữa trị. Đến nay bé Diệu đã được tiến hành điều trị 2 đợt ban đầu, chi phí đã cạn hết 21 triệu – một món tiền quá lớn, một sự gom góp cả cuộc đời, một món nợ ân tình của bao người vay góp...
Trong khi các em bé khác đang náo nức đi chơi lễ 30/4 thì Bé Diệu không có ngủ trọn vẹn, vì thường xuyên bị lấy tủy và phải truyền máu
Chúng tôi tặng bé một chú gấu bông như một niềm an ủi nỗi đau bệnh tật, một hộp sữa và một ít chi phí để làm lộ phí đi lại. Bấy nhiêu đó thật quá ít ỏi trước nỗi đau quá lớn của Bé và con đường phía trước của 2 Bà cháu còn quá mịt mù
Mọi đóng góp cho bé Nguyễn Xuân Diệu xin liên lạc trực tiếp với bà ngoại của bé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Hôm qua 2 bà cháu cùng mẹ nuôi bé Diệu khăn gói lên Sài Gòn để tái khám. Bác sĩ...