Chuyện là thế này, hôm trước em có tình cờ đi ngang chùa Diệu Pháp (Biên Hòa, Đồng Nai) nên ghé vào. Tại đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc rất nhiều trẻ mồ côi, đặc biệt có nhiều con còn rất nhỏ, mới 1, 2 tháng tuổi bị cha mẹ bỏ rơi.


Một bé trai mới 2 tháng tuổi, nhìn em nhanh nhẹn và vui vẻ lắm các mẹ ạ. Em thay tã cho con, trời ơi thấy bẹn con hăm đến đỏ rực, lở loét cả rồi. Tội nghiệp con cứ nằm đấy, nếu như em không thay tã thì chẳng biết đến bao giờ cô bảo mẫu mới có thời gian ngó ngàng đến con. Lúc em rời đi, con cứ nhìn em khẩn khoản, lưu luyến mãi :-S


Thứ Bảy tuần này (ngày 8/3) buổi sáng em sẽ đến chùa Diệu Pháp để thăm các con, mang theo một ít tã với thuốc trị hăm bôi cho tụi nhỏ. Theo em quan sát thì ở đây không quá thiếu thốn vật chất, có chăng cái thiếu nhất là tình yêu thương đối với con trẻ thôi.


Nhà em ở q7, sáng sẽ xuất phát lúc 7h, dự kiến về lại SG lúc 11h30.


Vậy em cứ rủ rê trên này, chị em nào rảnh sáng thứ 7 và có lòng thì đi cùng em nhé! Tùy tâm mang theo gì cũng được ạ.


SDT của em: 0986195165, các chị cứ nhắn gọi nhiệt tình nếu có nhã ý tham gia.


Em xin cảm ơn.@};-@};-@};-@};-