Chào cả nhà, mình lập topic này mong mọi người ủng hộ. Mọi năm vào mùa thi mình đi qua mấy trường đại học thấy các em ở tỉnh khác lên thi rất tội nghiệp, buổi trưa nắng nóng như đổ lửa mà mấy cha con cứ vạ vật khắp nơi, có em chỉ có ổ bánh mỳ ăn lót dạ rồi chiều lại đi thi tiếp, rồi nếu không biết chỗ ăn, chỗ nghỉ trưa, vào mấy quán ăn bị chặt chém các kiểu, nói chung là rất thương. Mình hiện có quán bia ở 523 Giải Phóng, rất gần đại học bách khoa, kinh tế, xây dựng. Quán mình rộng rãi (khoảng 200m2), mát mẻ, có thể làm nơi phát cơm, nghỉ ngơi buổi trưa cho các em đi thi được. Nhưng hiện mình không có nhiều thời gian và kinh nghiệm đứng ra tổ chức. Ý tưởng mình đưa ra hiện nay là góp mỳ gói (hoặc mỳ bát, cốc), đá viên, nước uống,... (vì nấu cơm mình sợ các mẹ không có thời gian và không đủ người làm). Mẹ nào quan tâm thì liên hệ với mình 0908990590 để cùng lập kế hoạch nhé. Mong mọi người tham gia, chứ nhiều em nhà nghèo, không có tiền ăn hàng, rồi không được nghỉ ngơi buổi trưa, tội lắm.


(mình không rành up bài lắm, mong mod sửa hoặc di chuyển bài vào đúng mục dùm mình)