E có câu chuyện muốn kể. Mẹ chồng e lên bế cháu kể cho e hoàn cảnh gia đình nhà hàng xóm:


Gia đình làm nghề nông, ông bố bị ốm vào viện thì được sinh viên thực tập châm cứu, không hiểu "châm" kiểu gì làm liệt chân người ta, chữa chạy chán thì giờ chân bị thọt. Đấy là người bố, còn đứa con trai suy dinh dưỡng(nhà nghèo làm gì có tiền chăm bẵm) lên 3 tuổi mà có 8kg vừa rồi lại bị chó cắn, tiền nợ bố đi viện đã trả hết đâu giờ đến lượt con. Chủ có chó thì bảo con chó không làm sao không phải tiêm. Mẹ chồng e sang bảo không phải tiếc tiền rồi ân hận cả đời cho họ mấy trăm hỗ trợ tiền. 3 ngày sau gia đình đưa cháu đi tiêm thì 4 ngày sau con chó chết! sợ quá.


Đấy là thằng lớn, còn đứa em được mấy tháng tuổi cũng gầy yếu quặt quẹo, mẹ không có sữa cho con bú phải cho ăn bột khi 2 tháng mà làm gì có sữa trộn vào phải cho mắm vào mà bé ăn thun thút nhưng có chất gì đâu nên suy dinh dưỡng như thằng anh, da xanh xao chẳng cười đùa ngay cả tiếng khóc cũng yếu ớt. :Crying: