Đến tuổi đi học mà những bé nhỏ này không được tới trường(đó là 5 cháu lứa tuổi mẫu giáo tại ngôi chùa Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Khi tôi và canh cụt tới nơi này ngôi chùa ỏ vùng nông thôn, ngày rằm và mùng 1 người dân ở vùng nông thôn này mới ra lễ chùa và giọt dầu 1 nghìn, 2 nghìn. Vậy mà nơi đây sơ thầy Đại đức Thích Việt Hòa nuôi bao đúa trẻ mồ côi, hơn 30 cháu có cháu đã trưởng thành và đã có gia đình riêng, có cháu hiện đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng. Ngoài các anh chị lớn học đại học, cao đẳng.


Còn đây 5 đúa trẻ cần được đi học, mà nhà chùa tiền không có để lo cho cả 5 cháu đành phải cho 3 cháu ở nhà(mà nhà chùa cũng chỉ có tiền đóng nửa học kì đầu cho 2 cháu) Mỗi cháu một năm 2 triệu tiền học, các mẹ ơi chúng ta góp sức cho nhưng bé thiếu may mắn này nhé