Các mẹ ơi hôm trước mình về quê có biết được một thông tin này. Xin viết tóm tắt như sau:
Sáng 23/10, chị Nguyễn Thị Thu (thôn Vĩnh Tường, xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ) trở dạ và sinh ra một bé trai. Vì gia đình đi vắng nên chị Thu tự sinh con tại nhà và cũng không gọi ai giúp đỡ. Sinh con xong, chị Thu tự cắt dây rốn cho con, sau đó nhét cháu bé vào bao tải rồi sai con gái nhỏ (đang học mẫu giáo) đứng từ trên tầng “vứt” con đi. Nhưng cháu bé còn nhỏ, lại sợ nên không dám nghe lời mẹ.
Chị Thu lại tiếp tục sai con sang nhà chị dâu nhờ chôn con hộ. (Nhưng không nói là nhờ chôn cái gì). Người chị dâu sang, thấy bao tải hơi động đậy, hỏi cháu bé con chị Thu thì cháu bé bảo: “Em bé đấy!”. Chị mở bao tải ra thì tá hoả phát hiện thấy cháu bé còn đang động đậy và khóc nhỏ. Chị liền gọi người đến giúp đưa bé và chị Thu (đang bị băng huyết) đi cấp cứu tại bệnh viện Tỉnh Phú Thọ. Tại bệnh viện, các bác sỹ kết luận cháu bị sặc nước ối nhưng tính mạng đã qua cơn nguy kịch.
Được biết chị Thu đi xuất khẩu lao động tại Malaysia được gần 3 năm. Khi sắp hết hợp đồng thì bên thuê lao động nước bạn phát hiện chị có thai nên cho chị về nước trước thời hạn. Về được vài tháng thì chị Thu sinh con. Có thể do lo sợ bị chồng ly dị nên chị Thu đã nghĩ quẩn, tìm cách giết con.
Hiện nay chồng chị Thu bảo đợi cho mẹ con chị ấy bình phục rồi nếu có ai xin, anh sẽ cho cháu bé.
(Đây là tin có thật nên mình coi như một tin báo chí và up vào đây. Nếu thấy không tiện, Admin giúp mình chuyển sang mục khác. Mình xin cảm ơn!)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng thắc mắc không hiểu vì sao mà vụ này CA xã, CA huyện Lâm Thao không hề biết, không hề...
Bài đăng trên báo điện tử Dân trí, ngày 13/11/2009
Sự sống mong manh...