Bé 1 tháng tuổi bị mổ khối u , đang nằm tại khoa Ngoại tổng hợp BV NĐ2
Sáng nay vào thăm con trai Đu Đủ, mình tình cờ phát hịện một trường hợp cũng rất khó khăn. Hai mẹ con bé này "nổi bật" nhất phòng - vì ấn tượng khi gặp đầu tiên là : Con : đen, nhỏ quá, nhỏ xíu à. Mẹ : Trông rất quê mùa, đen thui, lam lũ, khắc khổ. Bé nằm giường đối diện ( hơi chéo) với giường bé Đu Đủ, rất dễ nhận ra, các mẹ vào thăm con Đu Đủ , nhìn sang là thấy liền.
Đây là bé trai, ngày hôm nay là tròn một tháng. Trông bé cũng lanh lẹ, nhưng ốm quá, bé xíu ( chắc chỉ khoảng hơn 3kg). Gia đình bé ở Bình Phước. Bố làm thợ điện, làm thuê cho một công ty tư nhân, lương tính theo ngày có việc. Mẹ bán trái cây dạo. Cả gia đình ở nhà thuê. Bé có một anh trai 3 tuổi.
Từ khi mới sinh, bé hay bị ọc sữa. Gia đình đưa đi khám ở BV Tỉnh, siêu âm, xét nghiệm đủ cả. Ở dưới đó cũng điều trị một thời gian. sau đó, BV trả về vì không phát hiện ra bệnh:Sad:, bác sĩ dưới đó nói không sao, trẻ con sơ sinh đứa nào cũng thế cả !. Về nhà bé tiếp tục ói, gia đình đưa lên BV NĐ2, phát hiện ruột bị hẹp một đoạn do có 2 khối u chèn ép. BV NĐ2 đã mổ lấy 2 khối u. Tới nay được 4 ngày và bé đang nằm trong phòng bé Đu Đủ.
Mình nghe mẹ bé nói gia đình cũng vay nợ khá nhiều để mổ cho bé. (khoảng gần 20tr từ khi bé nằm BV Tỉnh ). Hiện nay cả ba mẹ đều ở trên đây chăm sóc bé, anh 3 tuổi gửi họ hàng nuôi hộ.
Mẹ bé trông đen, lam lũ, thấy già hơn tuổi rất nhiều. Bé toàn bú sữa mẹ, nhưng mẹ thì không có nhiều sữa do không dám ăn uống đầy đủ, để dành tiền đóng viện phí cho con. 2 vợ chồng hàng ngày ăn cơm từ thiện xin của bệnh viện.
Trường hợp này mình thấy cũng tội nghiệp. Giúp tiền bạc thì cũng chưa xác minh lại hoàn cảnh của họ, cũng chưa thể kêu gọi giúp đỡ. Nhưng những điều mình nghĩ có thể giúp họ bây giờ là :
- Động viên cha mẹ bé. Họ ở tỉnh, cũng nghèo, đưa con nằm BV trên đây không quen biết ai. Mấy lần đi sai chỗ bị bác sĩ la mắng .Mẹ móng tay dài đen thui, hỏi sao không cắt, để dài bế con lỡ làm đau bé :Sad:? Mẹ bé nói cũng không có đồ cắt móng tay nữa- nên chiều vào mình sẽ mang cho 1 cái đồ cắt móng tay.
- Tặng cha mẹ bé một ít quà, chủ yếu là về tinh thần để họ thấy được quan tâm. Mẹ bé mới sinh vừa đầy tháng, nhưng theo con đi các bệnh viện, không có điều kiện ăn uống để có sữa cho con, mà con thì trông chờ hoàn toàn vào sữa mẹ chứ không ăn sữa thêm bên ngoài :
* Quà cho mẹ : 4 lốc sữa tươi Cô Gái Hà Lan. 1 hộp bánh ngọt gì đó.
* Cho bé : 1 bịch tã giấy size S, 2 hộp khăn giấy ướt, 2 cặp giấy vệ sinh An An
Mình đề xuất mua những thứ này làm quà cho gia đình bé.Chi phí cũng không nhiều. Nếu Hội đồng ý, mình sẽ ứng trước mua để chiều nay mang vào.
Mình sẽ tìm hiểu thêm thông tin về trường hợp này. Hôm nay chưa gặp được bác sĩ của bé, chỉ ngh mẹ bé tường thuật lại tình hình bệnh. Nếu cần hỗ trợ hoặc quyên góp gì, sẽ cập nhật tiếp các mẹ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
:) dau_yeu: 500k
:) me songtri: 300k
Báo...
Bạn ơi, bé đã xuất viện ngày 11/9 rồi bạn.
Tính sao giờ đây?...
Cám ơn Lemo.
Như vậy là Tổng số tiền...
Bây giờ lại thấy Mrs Lemo nói là...
Hiện nay bé đang nằm phòng số 2 , Khoa Hô Hấp. Bé đã có tên rồi nha...
Mình vừa KT, đã nhận được 500k, cám ơn bạn...
Cám ơn chị
Cám ơn chị lemo đã báo tin
Mong bé mau khỏe