Sau 10 năm ăn chơi hoang đàng em quyết định đi học lại. Và xứ sở Kanguru là nơi em định đến!
Các Bác đã sống ở đó xin vui lòng cứu vớt đời em với. Cho iem hỏi, em đã 29 tuổi rồi có nên đi học nữa không ạ? Em tính sang Úc học TAFE và định cư lại luôn. Xin báo với các bác là em quyết tâm làm lại cuôc đời mới, xin hứa không ăn chơi đàn đúm nữa. Em chọn TASMANIA để cô lập đời mình và tránh xa mọi cám dỗ. Có bác nào ở đấy không ạ? Cho em xin tí ý kiến ý cò. Em tính học nghành kế toán, hệ 2 năm.
Em thấy các bác box Úc thật sôi nổi và có nhiều đề tài. vậy xin bớt chút thời gian chỉ giáo và động viên em làm lại cuộc đời. Em xin đa tạ, đa đa tạ:Rose: :Rose: :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình biết thân biết phận mình rồi, ai bảo ham chơi không lo học hành, giờ thì cuốn đít lên.
Có lẽ mọi người...
Có người mở hàng rồi nên mình mới rón rén trả lời bạn đây.
29 tuổi, chưa già và cũng chẳng còn trẻ nữa fải kg bạn. Cố...