Cô bạn mình đang phân vân không biết có nên theo chồng sang Úc học tiến sỹ 3-4 năm hay không?


Cô ấy có hai con nhỏ, một đứa 2,5 tuổi , một đứa dưới 1 tuối. Chồng sẽ sang học Tiến sỹ tại Melbourne theo học bổng ALA (tương đương với ADS) trong năm nay.


Cô ấy đang có công việc ổn định tại Hà Nội . Nếu cô ấy sang bên kia, sẽ chủ yếu ở nhà trông con, hoặc đi làm chân tay mất 3-4 năm. Công việc tốt làm cho một tổ chức nước ngoài ở Hà Nội sẽ phải bỏ. Sau 4 năm về, cô ấy sợ phải quay lại xin việc từ đầu, lúc đó không còn trẻ nữa, sẽ khó xin việc, hoặc làm nhân viên từ đầu.


Ở nhà còn có người thân, bạn bè, môi trường .. sang bên đó chỉ mỗi chồng, chỉ trông con liệu có bị stress không?


Nếu chồng đi học 3 năm, trong quá trình đó cô ấy thỉnh thoảng sang một thời gian ngắn rồi về có được không?


Vì cô ấy không biết thế nào, chưa sang úc, chưa xa chồng lâu như vậy, nên rất cần lời khuyên của các anh chị đi trước.