Cả nhà ơi! bọn mình vừa xin được PR Úc. Dự định cả nhà sẽ chuyển sang sống ở Sydney vào đầu 2007. Mình và Ox đều chưa đến Úc bao giờ. Mọi thông tin về nước Úc đều qua Internet. Đọc xong thì cũng chỉ biết sơ sơ, còn thông tin cụ thể thì không có. Có một người bạn mách cho vào đây để hỏi các chị em bên đó. Hôm qua chui vào đây, đọc cả ngày luôn, sung sướng quá vì thông tin của các mẹ rất chi tiết và bổ ích, thoả mãn chí tò mò của mẹ cháu. Mình muốn hỏi thêm các chị em một số chủ đề như sau:


1. Tìm việc làm: 2 vợ chồng mình đều làm nghề luật, hiện đang sống ở Singapore. Sang bên ý cũng muốn xin vào làm việc ở lawfirm. Có chị em nào hiện đang làm cùng nghề không thì cho mình hỏi nghề này có on demand không? (mình đã vào các job websites thì thấy khá nhiều posts cho lawyer, legal counsel, paralegal, nhưng không rõ nghề này có open cho migrant không). Mình có thể xin việc từ xa, phỏng vấn qua điện thoại được không?


2. Tim nhà: Mình thấy mọi người nhận xét Inner west là khu phù hợp cho các gia đình trẻ, đi làm ở CBD. Mình cũng muốn thuê nhà ở đây. Các chị em cho mình hỏi khi thuê nhà thì cần chú ý những điểm gì? Trong các neighborhoods như Strathfield, Burwood, Croydon, Ashfield thì khu nào giá thấp, tiện nhất về đi lại, chợ búa và có trường tốt cho con.


3. Tìm trườn cho Bi-en: thằng cu nhà mình tròn 5 tuổi, sang bên ý vừa kịp đi học. Nhưng nghe các chị em nói đăng ký cho con đi học phải vào waiting list 1 đến 2 năm như thế thì mẹ cháu lo quá, sợ cháu nó bị thất học. Có điều mình không hiểu là ở Sydney, trong 1 neighborhood có đến mười mấy trường các loại, dân số thì đang bị aging, trẻ con thì quý hiếm như vàng, mà sao lại phải xếp hàng để được đi học thế???


4. Cuối cùng là các vấn đề vụ moving: mình xác định là vứt hết đồ đạc ở Sing, sang bên ý sắm sửa lại từ đầu. Chỉ mang theo quần áo và vài đồ cá nhân thôi. Mình muốn chị em tư vấn giúp về vụ mua gì ở đâu: ví dụ mua ô tô, đồ furniture, electronics, electric appliance, kitchenware, vân vân. Đồ quần áo, giày dép cho chị em ở bên đó có sie P hoặc XS không? Khổ quá, mẹ cháu người nhỏ quá, nên đi đâu cũng sợ không mua được quần áo mà mặc!!! nên phải tàng trữ trước.


Rất cảm ơn các mẹ đã kiên nhẫn đọc hết những băn khoăn của mình. Hy vọng các mẹ bớt chút thời gian tư vấn cho mẹ cháu với. Mấy hôm nay lo qua, mất cả ngủ! Cảm ơn cả nhà!!!


Vân