Hi các bạn, chuyện là mẹ mình vừa định cư ở Melbourne được khoảng tháng rồi. Tụi mình thì đi làm cả ngày nhưng cứ nhìn mẹ ở nhà đi ra đi vào, hết chùi cái bàn tới cái ghế mặc dù chúng đã sạch bóng, chắc là bà buồn và chán lắm nên mình cứ thấy day dứt trong lòng. Mẹ mình cũng đết tuổi về hưu rồi nên không còn sức khỏe để làm thêm bên ngoài cho dù làm để cho vui, mình có liên lạc trung tâm học av để bà có dịp trao dồi thêm tiếng anh cũng như quen biết bạn bè mới nhưng tới tháng 2 khóa học mới bắt đầu.
Mình nghĩ nếu có 1 hội dành cho những người giống như mẹ mình gặp nhau nói chuyện, đi chơi hay tán dóc thì hay biết mấy, ít nhất cũng giúp vơi đi nỗi nhớ quê nhà và làm quen dần với cuộc sống bên đây.
Hiện tại mình ở Springvale, nếu bạn nào có mẹ cũng ở Springvale thi liên lạc với mình nhé, có thể cuối tuần mình thu xếp cho các cụ làm quen hàn thuyên còn mình thì ăn và nhậu :) cũng là 1 giải pháp hay.
Nếu ai cùng hoàn cảnh và suy nghĩ như mình thì cứ inbox mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1