Hôm nay em mạn phép xin mở topic " Hội các bà mẹ có con bị bệnh epilepsy hoặc disability " trong room châu úc này . Hẳn ai trong chúng ta đều mong muốn con mình phát triển khỏe mạnh và bình thường nhưng đôi lúc ..."cái sự đời" không như mong mỏi . Em có 1 bé trai sinh ngày 18/1/2008 , từ 8,5 tháng đến giờ bé đã 8 lần đi ambulance vào emergency vì seizure rồi . Bs chưa kết luận chắc chắn bé bị epilepsy nhưng bs cho bé uống epilum mỗi ngày nên em nghĩ bé nhà em đã bị bệnh epilepsy rồi . Các mẹ nào có con bị chứng bệnh này hoặc disability xin vào đây cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc , dạy giỗ , luyện tập cho con ... Xin chân thành cảm ơn các mẹ .