Tình hình là em đã tham gia diễn đàn cũng lâu lâu (đến tháng 10 này là được 3 năm ạ). Em mong muốn các mẹ giúp đỡ, hỗ trợ và thúc đẩy công việc của em (công việc chân chính) có kết quả tốt đẹp.
Em vốn là dân du lịch. Chuyên môn chính là tư vấn du lịch cho khách quốc tế, Việt Kiều về Việt Nam, khách Việt Nam đi lại trong Việt Nam. Với khách quốc tế, đặc biệt là khách Châu Úc, em rất có duyên phục vụ (cũng có một số bố mẹ nuôi sau khi kết thúc chuyến đi). Khách quốc tế đến Việt Nam thường không biết đến thủ tục xin visa vào Việt Nam thông qua việc xin Letter of Aproval for visa to Viet Nam. Việc xin thư mời ntn có rất nhiều ưu điểm:
- Tiết kiệm thời gian (không phải đến trực tiếp ĐSQ VN tại Úc)
- Thủ tục đơn giản (Chỉ cần gửi photo hộ chiếu qua email)
- Tiết kiệm tiền bạc (Rẻ hơn so với khách tự ra DSQ VN làm). Em ví dụ luôn ntn cho các mẹ hình dung nhé: chi phí xin visa du lịch tại VN ở Hà Lan hết khoảng 80euro, tuơng đuơng với 110usd. Phải mất công ra DSQ nữa. Trong khi đó làm thư mời (12usd/ng) + phí visa tại sân bay (45usd/thang), các mẹ cộng nhanh cũng thấy rẻ và tiện ích hơn nhiều phải không ạ.
Khi tư vấn cho khách, em thường tặng kèm dịch vụ này, khách lúc biết đến đều rất thích vì sự tiện lợi, hữu ích.
Tình hình kinh tế khó khăn và em muốn tự tạo cho bản thân một công việc có ích, em mò mẫm lên diễn đàn đưa ý tưởng trước rồi chờ các mẹ góp ý, hỗ trợ cho em. Khi gõ những dòng này, em đang tự an ủi bản thân chỉ cần mình sống tốt, làm điều tốt thì ntn cũng được gặp ng tốt. Em rất sợ bị MOD xóa bài vì cho rằng đây là nội dung quảng cáo, không phù hợp...hic. Nhưng em vẫn hy vọng. Nếu MOD và các mẹ vào diễn đàn, gõ nick của em thì sẽ thấy em có bài viết bị ấm ức và đã nghỉ làm ra sao. Em cũng vì nhu cầu mưu sinh bình thường như bao các mẹ khác trên diễn đàn.
Các mẹ Việt xa VN iu mến, em sống ở Hà Nội. Nếu các mẹ cần em giúp đỡ các thông tin, dịch vụ gì ở HN thì các mẹ cứ mái thoải liên hệ với em nhé. Các mẹ cứ gửi tin vào hòm thư của diễn đàn, em sẽ trả lời sớm.
Bản thân em là người hết sức cẩn thận, trong công việc hết sức chu đáo nhiệt tình. Từ sau khi bị sếp chơi trò bẩn rồi em nghỉ làm, em ngẫm nghĩ và tự hỏi sao mình không cố gắng phát huy để thấy rằng bản thân mình đã quyết định đúng nhỉ.
Mong các mẹ của diễn đàn lưu tâm với mong muốn chính đáng của em nhé.
Chờ thông tin, ý kiến phản hồi của các mẹ và chúc các mẹ một tuần mới tràn ngập niềm vui.