tối 15/02/2007, em sẽ bay lên HN, ở lại 1 đêm để trưa 16/02/2007, em bay qua New Delhi. :6: ngày 26/02/2007, khoảng 10h sáng thì$ em sẽ đáp về HN nhưng mãi đến 8h tối thì em mới có chuyến về lại SG. :20: Em dự định là sẽ ra khỏi NB, vì nếu ở trong sân bay thì em sẽ chán lắm.:28:
hiện tại thì hình như có khoảng 4-5 gia đình box Úc của mình đang ở HN đúng không ạ??? :7: Thế thì mình ọp một phát đi, mừng năm mới.:25:
Các chị nghĩ sao??? Em thì tha thiết với cái idea này lắm.:5:
Có ai free để đi mua sắm hậu Tết với em k???:5:
Hy vọng là em sẽ vẫn còn tiền sau khi đi New Delhi về. :17:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em vẫn còn đang ở Delhi :3: nhưng đầu óc lại tơ tưởng đến chả cá và bún chả rồi. :5: cả tuần nay em bị...
em thành...
15/2 có phải là tối 28 tết không cả nhà? Chả cá Thăng Long thì đúng là ngon rồi, mà không biết mẹ Dép có trốn nhà đi tụ...
ngày 15/02/2007 thì em sẽ ở Cao Bá Quát ạ, KS k còn chỗ nên bi giờ em ở...