Em chào các chị, các mẹ trong diễn đàn ạ.


Em lập ra topic này, mong mọi người đừng ném đá em, và rất mong được chia sẻ kinh nghiệm.


Em năm nay 25 tuổi, đang học thiết kế đồ họa tại Việt Nam. Đã có gia đình và con trai 3 tuổi. Em là một cô gái dân tỉnh lẻ thôi. Em luôn ấp ủ ước mơ được sống và lập nghiệp ở một vùng đất mới. Vì tương lai của con cái sau này. Nhưng, hai vợ chồng em giờ cũng không có gì cả. Nước Úc là nơi em mong muốn được đặt chân tới. Em học tốt, và cũng đang học tiếng Anh, tự tin vào khả năng ngoại ngữ của mình.


Mọi người có thể chia sẻ cho em, làm cách nào để có thể sang bên đó sống, rồi mang theo gia đình mình không? Em muốn biết con đường mình đi để có thể chuẩn bị. Giờ em cũng chẳng có tiền, chỉ biết đầu tư vào tiếng Anh và nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Thời gian lâu nhất để thực hiện mục tiêu của em là 10 năm, em tự đặt ra cho mình như vậy. Em biết, 10 năm có thể có rất nhiều thay đổi về luật di trú, nhưng em vẫn muốn biết một số cách để tự tạo cơ hội cho mình. Tìm một cuộc sống mới. Chuẩn bị kỹ lưỡng một hành trang để bước đến vùng đất mới. Ai cũng có quyền được mơ ước mà, phải không ạ? Em biết, cuộc sống bên Úc không phải màu hồng, nhưng có lẽ, tương lai sẽ vẫn tốt hơn là ở Việt Nam. Kiến thức và hiểu biết của em còn có hạn nhiều. Em rất mong được sự chia sẻ của những người đi trước, những người đã và đang sống, làm việc hết mình để tìm đến chân trời mới cho mình, cho gia đình.


Em xin chân thành cảm ơn!