Một bài hát mà mỗi người khi nghe đều nhớ đến công lao của Mẹ, nhớ về quê hương với những kỷ niệm ấu thơ. Ca sỹ Anh Thơ có lẽ đã thể hiện thành công nhất bài hát này.
Mời các bạn cùng nghe nhé
Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo. Trình bày:
Anh Thơ
Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
Từng vị heo may trên má em hồng.
Ơi con sông quê con sông quê,
Ơi con sông quê con sông quê.
Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng.
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn
Một dòng sông xanh chảy đến vô cùng

