Me miu có hai bé trai, 8,5 tuổi và 3,5 tuổi và từ hơn 1 tháng trở lại đây thì thằng bé con bám diết anh và hai đứa chơi với nhau say mê... đến nỗi bố mẹ cần đi đâu nói đi thì đều từ chối xin ở nhà để chơi tiếp với nhau. Ban đầu vợ chồng mình đi ngắn để chúng nó ở nhà và kết quả mỹ mãn, tất nhiên nhà cửa có hơi lộn xộn nhưng hai anh em chơi ngoan, tôn trọng những quy đinh ko vào bếp hay nghich máy móc. Rồi dần dần có những vụ trước đây hai vợ chồng chỉ được đi luân phiên như đi bơi, đi xem phim người lớn ... cũng vẫn cảm thấy rất ổn :) (tất nhiên chỉ đi trong bán kính cách nhà 10 phút để thằng lớn alo cái là về ngay)
Không hiểu để hai đứa ở nhà thế có vấn đề gì không nhỉ? nhà thì ở căn hộ trệt an ninh rất tốt luôn có thể chạy ra vườn, không khóa cửa (vì vẫn còn cửa ở ngoài của cả khu) để cần gì có thể cầu cứu hàng xóm (rất tốt + có cả một gia đình là bạn thân), cậu lớn biết alo cho bố mẹ, nó từ bé đã cực kỳ trách nhiệm, trông em vui vẻ bầy đủ trò, thằng em có bố mẹ còn kèo nhèo chứ nếu chỉ có anh vâng lời răm rắp. Bao giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi chúng nó đều hỏi đi đâu rồi quyết định có đi cùng hay không, thú thực thì nhiều chỗ mình đi tha chúng nó đi vừa mệt vừa khổ nên nếu biết chúng nó ở nhà ấm áp lại đi được nhanh hơn thì cũng thích. Chiều nay vợ chồng nhà Miu đi chợ tầu chúng nó cũng xin ở nhà lại tặc lưỡi vì mưa gió, vào chợ có gì thú vị. Rồi tắc đường lo hai đứa cuống quýt gọi điện, sau hơn 3 tiếng về thấy chúng nó vui vẻ như không vừa mừng nhưng cũng chột dạ không khéo chúng nó sắp tự lập chẳng cần bố mẹ đến nơi:Thinking: .
Có ai cùng hoàn cảnh hoặc có kn cho em lời khuyên với