"Ai bảo chăn trâu là khổ? Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"
Có người cho rằng chăn trâu là khổ, bởi đó là việc cỏn con.
Có người cho rằng nhiều tiền là sướng, bởi đó là giàu sang.
Có người cho rằng có địa vị là oai, bởi đó là đẳng cấp cao.
Vậy, hỏi có mấy người khi sinh ra đã giàu và có địa vị, và hỏi thử có mấy người khi chết rồi vẫn mang theo của cải và địa vị?
Tôi thì tin rằng và cho rằng con người được sinh ra từ số KHÔNG và khi chết cũng về số KHÔNG. Bởi thế chăn trâu chẳng khổ. Cho nên, dù rằng hôm nay tôi làm cái công việc cỏn con của một công nhân viên mà cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình làm việc và sống bằng việc mình làm. Hạnh phúc vì nơi hãng tôi, mọi người đối xử với nhau như anh em. Hạnh phúc vì nơi tôi làm thì ông chủ, giám đốc, người quản lý, và hết thảy nhân viên đều là bạn bè. Tất cả đều san sẽ nổi vất vả cũng như chia sẽ sự thành công.
Nhớ lại hồi trước, khi còn bên VN, tôi có việc làm mà người ta gọi là tốt, có mức lương mà người ta gọi là nhiều, và có vị trí mà người ta gọi là cao. Hết thảy những thứ đó giờ tôi thấy, và trước kia tôi cũng cảm thấy, chẳng mấy ý nghĩa.