Xin chào mọi người, em hiện là 1 cô bé 17 tuổi và đang sinh sống tại Boston, em qua đây được khoảng 2 tháng hơn rồi nhưng vẫn chưa có thẻ xanh, vì em đi theo diện mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con dưới 18 tuổi, nghe các văn phòng tư vấn thì khoảng 3 tháng mới có thẻ xanh và 6 tháng mới xin được quốc tịch, trong khi ai ai cũng vài tuần trở lại là có thẻ xanh rồi, em cảm thấy buồn lắm, vì hiện giờ em muốn quay trở về Việt Nam ăn tết với bạn bè, và đặc biệt là người yêu của mình, vì qua đây gia đình cắt liên lạc em với mọi người hết, kể cả người yêu em, giờ em muốn quay về mà không biết như thế nào vì em chưa có thẻ xanh, em muốn hỏi mọi người là còn cách nào để em có thể về trong khoảng 1 tuần đổ lại thui như đi Du Lịch về Việt Nam ạ, trong tay em hiện giờ chỉ còn có passport và một số giấy tờ thui? không về được trong lòng em cảm thấy khó chịu vô cùng vì nguyên cả tuần nay là School Break trùng với dịp tết, cũng là mơ ước của 1 đứa học sinh cuối cấp như em mà không được gần bạn bè, đôi lúc tuyệt vọng lắm em lại sợ mình sẽ nghĩ quẩn, vì ba mẹ em thực sự muốn cắt đứt quan hệ em với tất cả mọi người (còn nói là mọi người hạ đẳng, không đủ tư cách) khiến em rất đau lòng, em mong mọi người tư vấn giùm em với ạ, em xin cảm ơn mọi người đã đọc và lắng nghe em nói!