Thương vô cùng bé 13 tháng tuổi bị bệnh “lột da ếch”
Mong manh tìm đường chữa bệnh cho bé bị “lột da ếch”
Giáo sư John Wagner ở Mỹ thực hiện
. Đã có 12 ca cấy ghép tế bào gốc từ tủy xương được thực hiện thành công đối với bệnh nhân bị bệnh “ly thượng bì bóng nước”, gần đây nhất là cậu bé 5 tuổi Payton Thornton (Mỹ).Hi cả nhà,(trang đề xuất giúp đỡ bé ở đây ah: http://www.webtretho.com/forum/f343/lai-them-1-truong-hop-be-bi-lot-da-545208/)Hôm qua em đã lên thăm bé Tú. bé rất thông minh và ngoan nữa. Con đang bi bô tập nói, chơi đùa và làm quen với mọi người rất nhanh. Lúc về cứ bịn rịn với con mãi vì con theo ra tận cửa
Trên suốt cả đường về cứ nghĩ đến con mình thì lại thấy thương bé. Da của con cứ lành được vài bữa thì lại phồng lên giống bị bỏng nước, rồi lại trầy da. Chân tay con thì chẳng có móng tay móng chân, và nhìn con rất tội vì ngón chân cái dính liền lên cổ chân, hai bàn chân như bị tật, các ngón chân cứ như bị cùn dần chứ không được như lúc con còn nhỏ. Con đã biết lần để tập đi, tuy nhiên cũng rất khó khăn vì bàn chân con da cứ liền rồi lại bong :(
Hai mắt con như bị kéo màng nên nhìn hơi dại, và mắt con còn bị mờ chứ không được rõ và nhanh nhẹn như các bé các.
Tuy nhiên, con rất thông minh và đã sớm biết về bệnh của mình nên con đã có kinh nghiệm để cho mình ít bị đau nhất. Đó là khi con đi tè, vì con chưa biết gọi nên nếu con đang chơi thì con sẽ chống 2 tay và chổng mông lên rồi tè chứ không tè dầm để bị ướt hết đùi và chân, vì nếu con mà để như thế thì nước tiểu vào những chỗ da chưa lành sẽ bị xót. Con cứ chống tay chân trong tư thế như vậy rồi ơ ơ để gọi bố mẹ hoặc ông thể thay quần.
Đặc biệt nữa là con có nụ cười rất xinh, con rất thân thiện và hay cười tủm khi hỏi chuyện. Bây giờ ngồi update cho các mẹ, lại nghĩ đến nụ cười của con mà vẫn thấy yêu.
Em có nói chuyện với mẹ của bé,mẹ của cháu cũng rất dũng cảm và cũng đã xác định là phải sống chung, vì em nghĩ Loan cũng hiểu là khóc bây giờ cũng không thể giải quyết được gì...
Còn về phần hỗ trợ cho cháu, mẹ cháu chỉ chia sẻ là cũng nhận được hỗ trợ từ khi đưa bài của con lên báo (mặc dù không phải tự dưng mà được đưa lên :); cá nhân em thì thấy sự hỗ trợ của mọi người, của cộng đồng về tinh thần, về cách chăm sóc bé và giúp mẹ của em hiểu hơn về bệnh này bây giờ là rất quan trọng. Vì như đã nói từ trước, khi con bị bệnh này là xác định phải sống chung cả đời...

