số là em mới theo chồng wa canada chưa được 1 tháng,vì đang tập làm wen với cuộc sống cũng như chưa đi làm,nên mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng em lo hết,riêng bản thân em thì ngày trước bên VN củng chẳng dư giả gì nhiều,trước khi lấy chồng thì e cũng có đi làm kiếm tiền nuôi bản thân,nhưng sau khi lấy chồng rồi thì nghĩ ở nhà,thiệt tình là em chẳng muốn hở ra cái gì cũng xin tiền chồng,mỗi lần mở miệng ra xin e thấy khó vô cùng,mà chồng em thì chẳng tự giác như người ta,không hỏi vợ có cần tiền xài hay chi tiêu gì ko,nên đâm ra nhiều khi em muốn mua gì hay làm gì cũng rất là khó chịu.
Bây giờ wa bên này rồi,nếu sau này mỗi ngày chồng đưa tiền cho chi tiêu giống như là ngày xưa mẹ em phát tiền cho em khi còn đi học,chắc là em điên lên mất
Các chị trong forum của mình,có kinh nghiệm gì quý báu chia sẻ với em với,em muốn chồng em chia sẻ với em về việc tiền nong,và cả tài khoản của chồng em nữa,em muốn kiểm tra xem ra vô như thế nào,em muốn là người chủ động trong việc tiền nong chứ ko phải như bây giờ,cái gì chồng em cũng tự quyết hết,nhiều khi cứ nghĩ đến chiện tiền bạc là em bực bội trong người lắm,mà khó mở miệng nói quá đi,vì em cũng ko muốn xảy ra chiện ko hay.