Em viết bài này mong nhận được kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích của cả nhà về việc phỏng vấn xin visa F2 cho chồng em.
Tình hình là em vừa nhận được học bổng của 1 trường tại Mỹ và tháng 8 này em sẽ sang mỹ học PhD. Lãnh sự quán Mỹ đã cấp visa F1 cho em. Vừa rồi khi chồng em phỏng vấn thì nhân viên lãnh sự đã không cấp visa cho chồng em. Em thật sự rất bất ngờ và buồn với quyết định này vì theo như em biết visa cho F2 cũng không quá khó.
Em xin kể chi tiết về tình hình của vợ chồng em để cả nhà góp ý ạ:
- Tụi em chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ xin visa F2 cho chồng em như: I-20, giấy đăng kí kết hôn, tài khoản tiết kiệm và tài sản ở Việt Nam. Nhân viên lãnh sự quán hoàn toàn không hỏi về tài khoản tiết kiệm và tài sản của chồng em.
- Trong quá trình phỏng vấn có 3 yếu tố mà vợ chồng em thấy lưu ý là :
1. Họ hỏi vì sao em đã đi du lịch nhiều mà chồng e không đi du lịch? Không biết chồng e có nên đi du lịch 1 số nước trước không ạ?
2. Họ cũng hỏi em đã ở Mỹ bao lâu? Như vậy không biết có phải bắt buộc là em phải sang bên đó trước rồi chồng em mới được đi sau không ạ?
3. Vì ở quê chồng e passport không có ngày tháng sinh, chỉ có năm sinh. Không biết đó có phải là lý do họ từ chối cấp visa cho chồng e không ạ?
Và theo cả nhà thì bao lâu thì chồng em có thể đăng kí phỏng vấn lại vì tụi e cũng sắp đến ngày đi rồi ạ? (Em nghe nhiều người nói là em nên đăng kí sau 3 tháng, nhưng cũng có 1 số người vẫn đăng kí sau đó từ 1 đến 2 tuần ạ)
Cả nhà góp ý giúp e nhé, để vợ chồng em hoàn thiện hồ sơ cho đợt phỏng vấn tiếp theo. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm!