Ai có kinh nghiệm đi phỏng vấn diện F2A thì tư vấn giùm em với .
Vợ chồng em quen nhau từ những năm học cấp 3 , gần 10 năm rồi ạ . Nhưng mới cưới 3 năm nay thôi . Lúc đầu em chạy cho chồng đi theo diện du học , tốn tiền & thời gian ( 2 năm ) nhưng phỏng vấn 3 lần đều trượt .
Thế rồi em nhờ một chú đại lý bán vé làm giấy tờ bảo lãnh theo diện thẻ xanh . Mà hình như cái vận đen nó đeo bám vợ chồng em . Trong quãng thời gian em về việt nam (3 tháng ) chú ấy làm giấy tờ cho em , đã được uỷ thác đóng hết tiền ( $88 và $ 230 ) nhưng tiền thì đóng rồi mà chú ấy quên không điền đơn DS260 và Bảo trợ tài chính , cho tới tận khi em ở bên việt nam qua ,3 tháng sau vì quá sốt ruột nên em nhờ bạn gọi lên tổng đài NVC thì họ có giải thích vì em chưa điền những thứ đơn trên nên họ không tiến hành những bước tiếp được . Em bực quá nên lấy hết giấy tờ ở chú ấy , nhờ em trai tự lên mạng in đơn và điền . Cũng mất 4,5 lần họ bắt bổ sung . Và lần cuối cùng em nhận được email họ nói đã review song , nhưng phần bảo trợ tài chính chưa đủ , cần bổ sung và gửi về cho chồng để ngày phỏng vấn đem theo .
Vậy mọi người ai đã có kinh nghiệm chỉ cho em với . Thật sự em thấy hành trình đoàn tụ quả là gian nan . Vợ chồng em cần chuẩn bị những rì khi đi phỏng vấn ?
Em có nên về việt nam phỏng vấn cùng chồng không ?
Về bằng chứng thì em có ảnh trước khi cưới , đi chơi , ảnh cưới , tuần trăng mật . Và 2,3 cuống vé khi em về việt nam , cuống vé 2 vợ chồng đi chơi nam bắc . Hoá đơn gửi tiền về vn .... Và hầu như suốt 10 năm thì năm nào em cũng về nên trong hộ chiếu đều có con dấu .
Ai có thời gian thì chia sẻ kinh nghiệm với ạ . Thanks you nhiều lắm .