Tui đọc báo chí và coi mấy trang mạng ở trong nước mà giật mình vì thấy tui phải cập nhật tiếng Việt gấp thôi. Tui bị tụt hậu quá nhiều. Xin lỗi, có khi tui phải lật thằng Google ra dịch sang Ing-Lít mới may ra hiểu.
Ví dụ tên của các loại bệnh thôi, thì đầu óc tui đã quay mòng rồi:
Thoát Vị Đĩa Đệm
Thoái Hóa Cột Sống
Rối Loạn Tiền Đình
Thiếu Máu Cục Bộ
Hoặc mày chơi "lày" quá nhá! Tui đã mất một thời gian khá lâu để hiểu chữ "GATO".
Còn cách xài từ ở trong nước cũng khác nhiều. Đơn cử là từ "liên lạc" và "liên hệ". Tui về VN, đọc báo, xem tin tức thấy chữ "liên hệ" ở VN thường dùng hơn chữ "liên lạc".
Có ai rành và cập nhật thường xuyên thì cho tui thọ giáo.
Từ ngữ tiếng Việt rất phong phú càng ngày càng biến đổi...biến dạng theo thời gian và từng thời đại nhất là với tuổi teen teen bây giờ,ví dụ:"òy,tềnh iu,mềnh..v..v.."(tuy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chài ai,mún bắt chít tuổi teen mà bít chít hôg nủi lun,kakaka bác đọc xong hít được đoạn trên...
Sáng nay mình ngủ dậy và quyết định học kiểu...